Thể thao

Đại thắng Campuchia, U22 Việt Nam tiến vào chung kết sau 10 năm chờ đợi

Dù gặp đôi chút khó khăn trước sức ép của U22 Campuchia ở những phút đầu trận nhưng với lối chơi hợp lý cùng sự tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo Đức Chinh và Tiến Linh, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vượt qua "những chiến binh Angkor" với tỷ số 4-0 để tiến vào chung kết sau 10 năm đợi chờ.

U22 Việt Nam bước vào trận bán kết gặp "những chiến binh Angkor" Campuchia với quyết tâm rất cao trong việc giành một chiến thắng để thi đấu ở trận chung kết. Còn U22 Campuchia với việc lần đầu tiên trong lịch sử được chơi ở bán kết một kỳ SEA Games, họ cũng rất mong muốn nối dài kỳ tích của mình tại giải đấu năm nay.

Sự quyết tâm ấy của U22 Campuchia thể hiện ngay sau khi tiếng còi khai cuộc được trọng tài chính cất lên. Đội bóng này đẩy cao đội hình và liên tục tạo ra được những tình huống tấn công khá nguy hiểm buộc các học trò của HLV Park Hang-seo phải khá vất vả để cản phá.

Còn bên phía U22 Việt Nam, sau những phút đầu thi đấu có phần bị lấn lướt, chúng ta cũng rất nhanh chóng lấy lại được thế trận và triển khai được nhiều tình huống phối hợp tấn công khá tốt. 

Phút 20, Hà Đức Chinh treo bóng chuẩn xác từ cánh phải, Tiến Linh bật cao đánh đầu khiến thủ thành U22 Campuchia chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng vào lưới. Chưa dừng ở đó, 6 phút sau, đến lượt Đức Chinh đích thân ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng pha bứt tốc và dứt điểm đầy dũng mãnh.

U22 Việt Nam đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết SEA Games 30 sau khi đánh bại Campuchia với tỷ số    4-0. (Ảnh Soha)

Bên phía U22 Campuchia, ngoại trừ vài phút đầu nhập cuộc hào hứng, các học trò của HLV Felix Dalmas hoàn toàn lép vế U22 Việt Nam cả về khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng lẫn dứt điểm. Điều gì đến cũng phải đến. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Đức Chinh hoàn tất cú đúp với pha băng vào đánh đầu hiểm hóc.

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn là đội chiếm được quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục có được những tình huống phối hợp tấn công đầy nguy hiểm. Còn "những chiến binh Angkor" dù rất nỗ lực trong việc triển khai tấn công và phối hợp nhưng trước một hàng phòng ngự có khả năng đánh chặn từ xa của chúng ta, họ đã không tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào.

Phút 68, từ quả phạt góc bên cánh trái, Đức Chinh ra chân rất nhanh làm bóng đối hướng trước khi khẽ chạm người hậu vệ U22 Campuchia bật vào lưới nâng tỷ số lên thành 4-0 cho U22 Việt Nam. Trong những phút còn lại của trận đấu, dù HLV Park Hang-seo đã rút ra những trụ cột của mình và chủ động chơi chậm, nhường thể trận và tránh chấn thương nhưng U22 Campuchia đã không thể tận dụng thành công để tìm kiếm được dù chỉ là một bàn thắng danh dự.

Thậm chí ở những phút bù giờ cuối cùng, U22 Campuchia được hưởng một quả phạt đền khi Thanh Thịnh để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng thủ thành trẻ Văn Toản đã xuất sắc cản phá thành công.

Với chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U22 Campuchia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết SEA Games 30 và đối thủ ở trận đấu cuối cùng mà U22 Việt Nam phải đối mặt chính đội bóng mà chúng ta từng đánh bại ở vòng bảng là U22 Indonesia.