Tài chính - Ngân hàng

Đại gia phong lưu sắm vài chiếc Rolls-Royce tặng "chân dài" gốc Việt và cái kết dối lừa

Cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt xoay quanh tỷ phú với nhung lụa, biệt thự nguy cơ, máy bay cá nhân luôn sẵn sàng cho những chuyến bay xa xỉ.   

Ông trùm nhà đất phóng lưu

Giới bất động sản châu Á vẫn luôn nhớ đến cái tên Cecil Chao - tỷ phú chịu chơi nhất nhì Hong Kong (Trung Quốc).   

Ông Cecil sinh năm 1936 trong một gia đình nghèo ở Thượng Hải và là tỷ phú tự thân cực kỳ nổi tiếng. Tốt nghiệp đại học Durham tại Anh, ông bắt đầu gây dựng sự nghiệp và sớm giàu có, thành công.

Ông trùm địa ốc Hong Kong nổi tiếng là có cuộc sống tình ái phóng túng.

Sở hữu khối tài sản ước tính vượt qua con số 2 tỷ USD, ông chủ của tập đoàn bất động sản tỷ USD Cheuk Nang Hodlings Ltd. nổi tiếng bởi sự nhanh nhạy trên thương trường cùng đời tư ồn ào.

Suốt cuộc đời mình, ông Chao không kết hôn nhưng có 3 người con là Gigi Chao, Howard và Roman với 3 người phụ nữ khác nhau.

85 tuổi nhưng cực kỳ giàu có, chịu chi và vẫn có một vẻ bề ngoài đầy phong độ, Cecil là cái tên khiến nhiều cô gái thèm muốn.

Năm 2013, tỷ phú này tuyên bố từng qua đêm với 10.000 mỹ nữ. Sau khi nhận về nhiều chỉ trích, ông thẳng thắn đáp: "Mỗi ngày bạn có thể hẹn hò với 1, 2, 3 hoặc 4 phụ nữ. Tôi có nhiều bạn bè tốt. Chúng tôi chia sẻ cuộc sống, không chỉ giới hạn với 1 người. Tôi muốn sống cuộc sống tự do, hạnh phúc".

Vào năm 2012, tỷ phú Cecil Chao khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi trao giải 500 triệu HKD (64 triệu USD) cho chàng trai nào tán đổ được Gigi Chao. Hơn 20.000 người đàn ông đã tham gia ứng tuyển nhưng cũng đành bất lực.

2 cha con tỷ phú trong một bữa tiệc thượng lưu.

Sau một thời gian không tìm ra được ứng viên phù hợp, ông Cecil tiếp tục nâng giải thưởng lên 1 tỷ HKD (180 triệu USD).  

Cho đến khi nhận được bức tâm thư của con gái, năm 2017, ông Cecil Chao mới chịu nhượng bộ và hủy giải thưởng trị giá 1 tỷ HKD của mình.  

Hiện Gigi đang là CEO điều hành của đế chế Cheuk Nang Hodlings Ltd.

Gigi Chao cùng Sean Eav - người tình đồng giới của mình.

Tỷ phú Cecil từng nghĩ đến việc trao cho Gigi gia sản mà ông và cha ông – ông trùm vận tải Chao Tsong-yea gây dựng. Tuy nhiên, cả 2 cha con nhà họ Chao đều là những người có lối sống đặc biệt và dường như kinh doanh không phải là ưu tiên hàng đầu của họ.

Bóng hồng 10 triệu USD và cái kết nghẹn lòng

Tuy vậy, khi nhắc đến mối tình sâu đậm nhất của đại gia nức tiếng phong lưu Cecil thì phải nhắc đến mỹ nữ gốc Việt - Terri Holladay.

Terri Holladay sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1968. Năm 1972, cô chuyển sang Florida cùng gia đình. Người đẹp từng làm việc tại khách sạn Mirage ở Florida trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Nhan sắc nóng bỏng của Terri liệu có đủ sức để "trói chân" vị tỷ phú đào hoa?

Tháng 8/1991, Terri Holladay đến Hong Kong du lịch, tại đây cô gái gặp tiếng sét ái tình với tỷ phú Cecil. Hai người quen nhau trong 1 bữa tiệc tại du thuyền và nhanh chóng bị đối phương thu hút.

Dù khoảng cách tuổi tác lên đến ba thập kỷ nhưng đó đâu phải là vấn đề. Sau khi quen Cecil, Terri được tận hưởng những kỳ nghỉ dài ở châu Âu trong những căn biệt thự độc lập có giá vài chục ngàn USD/đêm nghỉ dưỡng.

Sau chuyến đi đó, Terri đã cùng Cecil về sinh sống tại căn biệt thự Villa Cecil ở Victoria Road, Pokfulam.

Cecil vô cùng chiều chuộng Terri, ông để người yêu bé nhỏ ngập ngụa trong hàng hiệu đắt đỏ, những dịch vụ cao cấp nhất trong căn biệt thự nguy nga. Đặc biệt, Cecil thu xếp cho người yêu gốc Việt 1 chiếc máy bay trực thăng có thể di chuyển bất cứ lúc nào muốn.

Terri cũng được "cấp" cho 1 tàu tuần dương có động cơ gồm 5 phòng ngủ sang trọng có sân bay trực thăng và vài chiếc Rolls-Royce trong gara cá nhân để thay đổi mỗi khi ra đường.

Năm 1992, Cecil quyết đính hôn với Terri.

Bữa tiệc đính hôn của họ cực kỳ xa hoa và gây chấn động thế giới bởi độ xa xỉ. Lễ đính hôn được cho là tổ chức ở 3 nơi: Trên biển, trên đất liền và cả ở không trung.

Từ năm 1993, cô được gọi với cái tên Terri Holladay Chao. Terri trở thành người phụ nữ đầu tiên khiến Cecil muốn có 1 gia đình đúng nghĩa.

Thế nhưng ngôn tình không tồn tại ngoài đời thực như những gì ta cố tình tạo ra, hóa ra Terri và ông Cecil vẫn chưa phải là vợ chồng bởi tờ giấy đăng ký kết hôn kia là giả, không có giá trị.  

Terri Holladay đau đớn khi bị chồng thừa nhận không muốn kết hôn.

Cái kết "đường ai nấy đi" như 1 điều tất yếu!

Bà Terri sau đó đã đâm đơn kiện hai công ty luật đã lo giấy tờ kết hôn cho mình thời điểm đó và cho rằng chính hành động sơ suất của họ khiến mình bị lừa dối bao nhiêu năm.

Về phía mình, tỷ phú Cecil nói về người "vợ" đã ôm con rời khỏi căn villa sang trọng: "Terri giờ đã có nhiều tiền và không phải xin tôi nữa".

Ông Cecil tiết lộ thêm rằng bản thân không rõ đã chuyển cho Terri bao nhiêu tiền từ sau khi mối quan hệ của họ tan vỡ. Ông ước chừng con số trên dưới 10 triệu USD.

Năm 1996, ông Cecil và bà Terri có gặp gỡ với nhau lần đầu tiên sau cuộc chia tay ở 1 sự kiện. Ông cho rằng, đây là những gì họ cố gắng làm vì cậu con trai Roman, họ muốn cho con trai môi trường sống tốt nhất. Ngoài ra, ông trùm này cũng rất hào phóng khi tuyên bố Terri luôn được chào đón tại Villa Cecil.

Thanh Minh