Sự kiện

Đã tìm thấy thi thể thầy mo sau 8 ngày mất tích

Trên đường đi cúng, thầy mo ở Lào Cai không mai gặp nạn, mất tích. Hơn 1 tuần sau, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của ông dưới một hốc đá dưới hạ lưu con suối.

Sáng ngày 23/8, báo Giao thông dẫn thông tin từ UBND huyện Bắc Hà được biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thầy mo bị ngã suối mất tích trên đường đi cúng về tại xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sau 8 ngày mất tích.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 14/8, thầy mo Vàng Văn S. (dân tộc Tày, SN 1950) trú tại thôn Nậm Sỏm, xã Tả Củ Tỷ trên đường đi cúng ở xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang trở về, trong lúc ngang qua một đoạn suối thác nhỏ ở Tả Củ Tỷ thì bất cẩn trượt chân ngã xuống nước và bị cuốn trôi mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phối hợp với huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang huy động khoảng 100 người tìm kiếm dọc hai bên suối. Do điều kiện địa hình dòng suối có nhiều đoạn vách đá cao dựng đứng, nước suối sâu và chảy xiết nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Tới khoảng 15h ngày 22/8, thi thể ông S. được tìm thấy trong một hốc đá ở hạ lưu con suối, cách gần 10km so với vị trí tai nạn.

Theo VOV, ở một diễn biến khác, cùng trong chiều 22/8, lực lượng cứu hộ huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cũng tìm thấy thi thể nạn nhân Vàng Seo Ký, sinh năm 1988, trú tại thôn Mản Thẩn, xã Quan Hồ Thẩn (Si Ma Cai). Trước đó, khoảng 10h ngày 21/8, anh Ký trong lúc đi gặt lúa về bị ngã xuống suối và bị nước cuốn mất tích.

Bá Di (T/h)