“Đả nữ” Ngô Thanh Vân: “Sẽ rất buồn nếu doanh thu Hai Phượng không bằng Cua lại vợ bầu”

Ngô Thanh Vân đã tiết lộ những áp lực, trở ngại mà cô phải đối mặt khi thực hiện dự án Hai Phượng - bộ phim hành động cuối cùng của mình.

Sau bao mong đợi, bộ phim điện ảnh Hai Phượng do Ngô Thanh Vân đóng và sản xuất đã chính thức trình làng khán giả. Đáng chú ý, đây cũng là dự án phim hành động cuối cùng của nữ diễn viên 1979 với hình tượng “đả nữ”. Vậy nên, cô đã dốc toàn lực cho “đứa con” tinh thần này.

Ngô Thanh Vân trong ngày ra mắt phim Hai Phượng.

Theo đó, trong suốt quá trình làm phim, Ngô Thanh Vân phải vượt qua rất nhiều trở ngại, thử thách, thậm chí còn gặp những chấn thương nguy hiểm mới hoàn thành được vai diễn của mình. Nữ diễn viên trải lòng: “Khi đóng những dự án phim hành động, thì diễn viên phải chấp nhận hy sinh bản thân mình cho vai diễn. Hơn nữa, Hai Phượng là bộ phim hành động cuối cùng của bản thân, nên tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo, chỉn chu nhất có thể”.

Cũng vì lẽ đó mà Ngô Thanh Vân đã hoàn toàn kiệt sức chỉ để hoàn tất vai diễn hành động cuối cùng của mình. “Suốt quá trình quay phim, tôi phải tiêm thuốc giảm đau, uống nhiều loại thuốc, làm đủ mọi thứ thì mới có thể thực hiện các cảnh quay hành động nguy hiểm. Chưa kể, chấn thương mà tôi gặp phải rất nặng”, nữ diễn viên nói.

Trước câu hỏi về áp lực doanh thu so với những bộ phim Tết “khủng” như Cua lại vợ bầu của Trấn Thành, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Thực sự, Hai Phượng là sản phẩm ngốn rất nhiều mồ hôi, tâm huyết của tôi và ê-kíp, nên tôi hy vọng bộ phim sẽ đạt doanh thu khả quan khi phim ra rạp. Vậy nên, nếu doanh thu của Hai Phượng không bằng Cua lại vợ bầu, tôi chưa biết mình sẽ nói gì, nhưng chắc chắn sẽ rất buồn. Tuy nhiên, tâm huyết của cả ê-kíp vẫn được đặt lên hàng đầu. Tôi tự hào rằng, đây là một bước chuyển mình tiến lên về phim hành động Việt”.

Ngô Thanh Vân đã dốc toàn bộ sức lực cho vai diễn "đả nữ" cuối cùng.

Bộ phim Hai Phượng lấy đề tài tình mẫu tử thiêng liêng, triệt phá đường dây bắt cóc trẻ con để bán nội tạng. Trong phim, Ngô Thanh Vân vào vai Hai Phượng, mẹ của bé Mai (Mai Cát Vy). Bé Mai bị bắt cóc bởi một đường dây buôn người xuyên quốc gia. Trong hành trình giành lại con, trải qua rất nhiều gian khổ, cô đã thấu hiểu một cách sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng, cũng như những cung bậc lên xuống của người làm mẹ khi thấy con mình đang trong tình cảnh lâm nguy.