Sự kiện

Đà Nẵng: Xót xa hàng ngàn ngôi mộ bị vùi lấp do sạt lở

Mưa lớn gây ra sạt lở đã khiến hàng ngàn ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn bị vùi lấp.

Ngày 16/10, hàng trăm người dân Tp.Đà Nẵng tất tả đèo bồng nhau lên nghĩa trang Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Con đường nhỏ vào khu tâm linh nườm nượp xe cộ.

"Hôm qua, gia đình tôi giành nguyên một ngày để dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ đâu mọi chuyện ổn rồi, ai dè ra vừa sáng sớm nghe tin nghĩa trang Hòa Sơn bị sạt lở, mồ mả bị vùi lấp. Tôi cùng chồng chạy lên xem thì thấy cảnh tượng tan hoang", chị Trần Thị Hồng - một người dân chia sẻ.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, do đợt mưa lớn vừa qua, những ngọn đồi bao quanh nghĩa trang Hòa Sơn đã bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm, hàng ngàn khối đất đá theo dòng nước xiết đỗ về vùng trũng đã vùi lấp hàng ngàn ngôi mộ.

Cảnh tượng hoang tàn, tiêu điều

Những ngôi mộ bị đất đá vùi lấp. Người dân cố đào bới nhưng đành bất lực trước thiên tai

Khu vực sạt lở chủ yếu xảy ra ở phía Đông Bắc nghĩa trang Hòa Sơn. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, tính đến sáng 16/10, có khoảng 10 điểm sạt lở quanh nghĩa trang này.

Một số ngôi mộ nằm phía trên cao đã bị cuốn mất

Ngọn đồi này vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn nếu mưa vẫn tiếp diễn

Từ sáng sớm, hàng trăm, hàng ngàn người dân đã có mặt tại nghĩa trang Hòa Sơn. Chứng kiến cảnh tượng mồ mã thân nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tất cả đều xót xa, nhiều người không kìm được nước mắt.

Trong ngày 16/10, lực lượng chức năng thuộc Ban Nghĩa trang Tp.Đà Nẵng và chính quyền xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang cũng đã có mặt nắm bắt thông tin, khảo sát và họp bàn triển khai phương án khắc phục sự cố thiên tai này.