Sự kiện

Đà Nẵng: Nổ bình gas quán nhậu, hàng chục người hoảng loạn tháo chạy

Tiếng nổ lớn đã khiến hàng chục người náo loạn, bỏ chạy. Tại hiện trường, mùi khí gas nồng nặc cả khu vực, nhiều người đứng xa cả chục mét vẫn ngửi thấy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 28/7, tại quán nhậu P.V 1 (số 39 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Theo các nhân chứng, thời điểm này quán rất đông khách. Khi đó, 1 tiếng nổ lớn rền trời phát ra từ khi vực nhà bếp khiến hàng chục người hoảng loạn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn được điều động đến hiện trường.

Sau tiếng nổ, hàng chục khách và nhân viên tại quán nháo nhào tháo chạy, ngọn lửa cũng nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực bếp.

"Tiếng nổ rất lớn và sau đó là đám cháy lan nhanh. Chúng tôi quá hoảng sợ chỉ biết bỏ chạy", một người dân nói.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ triển khai dập lửa. Đặc biệt, cơ quan cứu hộ phải làm mát hàng loạt bình gas đang chứa tại quán, đảm bảo an toàn. Cạnh đó, nhiều bình ga đã bị cháy xém, đen xì.

Tại hiện trường, PV cũng như rất đông người dân phát hiện mùi khí gas nồng nặc cả khu vực, nhiều người đứng xa cả chục mét vẫn ngửi thấy.

Mùi ga nồng nặc, nhiều bình ga cháy đen. Cảnh sát phải phun hóa chất làm mát đặc biệt lên nhiều bình ga khác.

Lực lượng CSGT phải phối hợp cùng công an phường phong tỏa hiện trường, chốt chặn 2 đầu đoạn đường qua khu vực để đảm bảo an toàn. Đến khoảng 19h30, vụ cháy cơ bản đã được khống chế, thiệt hại ban đầu chủ yếu là đồ đạc nằm ở khu vực bếp, rất may không có thiệt hại về người.

Ban đầu cơ quan chức năng nhân định vụ nổ và hỏa hoạn là do bình ga chứa trong quán gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức về vụ việc cần được tiếp tục điều tra, làm rõ.