An ninh - Hình sự

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng xông vào phòng khám uy hiếp cướp tài sản rồi về quê lẩn trốn

Nam mượn xe máy của ông nội rồi điều khiển đến phòng khám Đa khoa Đức Trí, TP.Đà Nẵng cướp. Sau đó, Nam trở về nhà tại tỉnh Đồng Nai trốn. Tuy nhiên, sau cùng, đối tượng vẫn sa lưới.

Ngày 23/8, đại diện Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa di lý đối tượng Nguyễn Lương Nam, 26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, về TP.Đà Nẵng tiếp tục xử lý hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nam.

Trước đó, trưa 18/8, chị Võ Thị Như M., nhân viên phòng khám Đa khoa Đức Trí đang làm việc tại quầy thu ngân thì bất ngờ có 1 thành niên bịt mặt, mang găng tay màu đen xông vào dùng dao uy hiếp. Đối tượng yêu cầu chị M. phải đưa tiền.

Lúc này, quầy thu ngân không có tiền nên đối tượng chỉ cướp được 1 chiếc điện thoại di động. Sau đó, hắn lên xe máy bỏ đi.

Phía phòng khám liền trình báo sự việc đến Công an quận Liên Chiểu. Điều tra viên đến hiện trường, trích xuất camera của phòng khám và vùng lân cận. Công an xác định, xe máy mà đối tượng sử dụng có BKS đang là tài sản của ông N., 78 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu.

Khi làm việc với công an, ông N. cho biết, trưa 18/8, có cho cháu nội là Nguyễn Lương Nam mượn xe máy. Tuy nhiên, hiện, Nam đã trở về nhà tại tỉnh Đồng Nai.

Giấy Nam cầm cố chiếc điện thoại. 

Đến tối 22/8, cùng với sự hỗ trợ của Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Công an quận Liên Chiểu đã bắt được Nam khi đang lẩn trốn tại nhà. Sau đó, đối tượng được di lý về TP.Đà Nẵng bằng máy bay thương mại.

Bước đầu, Nam thừa nhận đã thực hiện vụ cướp tại phòng khám Đa khoa Đức Trí. Chiếc điện thoại, Nam đã cầm cố tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.