An ninh - Hình sự

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tinh vi

Gây án và thủ tiêu tang vật xong, Tình bỏ về nhà ngủ với đinh ninh cảnh sát chẳng thể phát hiện ra sự việc. Nhưng rồi, khi bóng cảnh phục gõ cửa, đối tượng ngã ngửa, sững sờ.

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tiến hành điều tra, củng cố hồ xử lý đối tượng Huỳnh Tình, SN 1989, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu về hành vi cướp giật tài sản.

Tình là đối tượng bị cảnh sát bắt giữ vào sáng cùng ngày sau hơn 10 giờ truy xét. Chiến công thần tốc này của lực lượng công an không những trấn an dư luận mà còn đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự.

Trước đó, đêm 11/8, trực ban hình sự Công an quận Liên Chiểu nhận tin báo án của chị Dương Thị H., SN 1971, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về việc bị kẻ lạ mặt cướp tài sản. Theo khai báo, chị H. được anh Trần V. Đ. chở xe máy đi trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Liên Chiểu.

Nguyễn Tình tại cơ quan công an.

Trong quá trình này, chị H. bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Exciter màu trắng, đỏ, đen áp sát giật túi xách, bên trong có 1,5 triệu đồng, cùng các giấy tờ tùy thân rất quan trọng. Bị giật bất ngờ, chị H. chỉ kịp ú ớ kêu cứu. Về phần mình, tên cướp biến mất chỉ trong tích tắc.

Ngoài nhận dạng đối tượng là nam giới đi xe Yamaha Exciter màu trắng, đỏ, đen ra thì chị H. không thể nhớ và cung cấp được manh mối gì khác cho cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã tung nhiều mũi trinh sát vào cuộc. Công tác khoanh vùng, sàng lọc đối tượng khả nghi được thực hiện bài bản. Và rồi, với nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án chính là Huỳnh Tình.

Tại cơ quan công an, Tình khai rằng, do thiếu tiền tiêu xài nên quyết định đi cướp tài sản. Đêm 11/8, Tình điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter màu trắng, đen, đỏ BKS 43F1-338.75 để đi "săn mồi”.

Khi đi trên đường Hồ Tùng Mậu, Tình phát hiện nạn nhân H.  trên tay chị H. có cầm ví da khá hớ hênh nên đã bám theo, chờ đợi cơ hội. Khi thấy nạn nhân dừng xe trước số nhà 217 Hồ Tùng Mậu, Tình áp sát giật túi xách của chị H.

Sau khi gây án, Tình chạy về bờ kè đường biển Nguyễn Tất Thành lục lọi ví da, lấy hết số tiền mặt, sau đó vứt lại giấy tờ tùy thân của bị hại. Xong xuôi, Tình lái xe về nhà nằm ngủ và đinh ninh mình chẳng thể bị bắt.

Cuối cùng, đối tượng sững sờ khi lực lượng mang cảnh phục đến nhà "hỏi thăm". Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Tô Nhi