An ninh - Hình sự

Đà Nẵng: Bắt đối tượng lén lút sử dụng ma túy trong đình làng

Từng có tiền án, lại đang thụ án treo, nhưng Ngọc vẫn "ngựa quen đường cũ" mua ma túy để sử dụng.

Ngày 29/9, Thiếu tá Lê Văn Hai, Trưởng Công an xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Thiếu tá Hai, những ngày qua, lực lượng công an địa phương căng mình cùng chính quyền và nhân dân tham gia công tác phòng chống bão Noru. Lợi dụng điều này, tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trộm cắp... lén lút hoạt động.

Nắm bắt điều này, ngay khi bão tan lực lượng Công an xã Hòa Sơn một mặt tiếp tục cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, một mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn, đấu tranh tội phạm. Từ đó, hiệu quả đã thể hiện rõ rệt.

Sáng 29/9, qua công tác nắm tình hình, Trung úy Phan Khánh, Công an xã Hòa Sơn đã phát hiện một đối tượng nghi vấn về ma túy lai vãng ở khu vực đình làng thôn Đại La. Thông tin nhanh chóng được cấp báo về Ban chỉ huy Công an xã và Ban nhân dân thôn Đại La để tổ chức phối hợp bắt giữ.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Ngọc (áo xám đen), khám xét thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy

Sau quá trình mật phục, cùng với sự trợ giúp của Trưởng ban nhân dân thôn Đại La Phạm Thanh Sinh, công an đã bắt quả tang đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét nhanh trên người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói ma túy dạng bột. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Chu Mã Ngọc, SN 1987, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngọc cũng cho biết, đã mua ma túy từ một người tên Đen ở quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. Trong quá trình tìm nơi vắng vẻ để sử dụng thì bị bắt giữ.

Ngọc cũng là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện đang trong quá trình thụ án treo thì tiếp tục phạm pháp. Ngoài ra, Ngọc cũng có thêm 1 tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý. Hiện, vụ việc được bàn giao cho Đội Cảnh sát ma tuý Công an huyện Hòa Vang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Kim tiêm và ma túy được thu giữ

Ngọc đã có tiền sự, lại đang thụ án treo nhưng tiếp tục phạm pháp

Cũng tại xã Hòa Sơn, một vụ việc thể hiện rõ sự phối hợp, trách nhiệm của công an và nhân dân vừa xảy ra trong sáng cùng ngày. Theo đó, sáng 29/9, ông Võ Văn Việt, SN 1989, công nhân một công ty ở khu công nghiệp đã trình báo có nhặt được một chiếc ví. Trong ví chứa nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng nhưng ông Việt không biết của ai nên trình báo và nhờ lực lượng công an xác minh, trao trả.

Thời điểm này, lực lượng chức năng cũng không nhận được thông tin trình báo của công dân nào về việc bị mất tài sản. Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm, Công an xã Hòa Sơn đã xác minh, tìm kiếm nhanh chóng trao trả tài sản lại cho người mất.

Nụ cười hạnh phúc của chị Hiển khi nhận lại tài sản

Chỉ ít giờ sau đó, số tài sản này đã về lại với chủ nhân là chị Nguyễn Thị Minh Hiển, SN 1974, trú địa phương. Theo chị Hiển, trong lúc đi làm chị bị rơi mất một chiếc ví có chứa giấy tờ và 6 triệu tiền mặt. Đang lúc "khóc đứng, khóc ngồi" vì xót của, chị nhận được tin vui từ cơ quan công an.