Hậu trường

Cựu sao Ngoại hạng Anh vỡ mộng khi đóng phim "người lớn"

Cựu cầu thủ Damian Oliver của Crystal Palace thừa nhận, anh lẽ ra nên chọn theo bóng đá nghiêm túc thay vì “rẽ ngang”.

Damian Oliver, ngườ từng ngồi tù trước khi chuyển sang sự nghiệp phim khiêu dâm, thừa nhận công việc này không thú vị như mọi người nghĩ. Oliver chia sẻ: “Nếu tôi ở lại Crystal Palace, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi chơi bóng. Tôi từng chiến đấu để giành vị trí và nếu tôi tiếp tục như thế, con đường đi có thể đã khác. Tôi giỏi cả 2 thứ đó (đá bóng và tinh thần 1 võ sỹ). Nhưng là một ngôi sao của phim người lớn, tôi nghĩ điều đó cũng tốt thôi. Tuy thế, nó không thú vị như mọi người nghĩ”.

Damian Oliver là 1 tài năng sáng giá của lò đào tạo trẻ Crystal Palace. Tuy nhiên, việc không chú tâm vào tập luyện và thích kiếm được nhiều tiền nhưng không muốn bỏ sức ra làm khiến cho Damian phải nghĩ tới 1 công việc khác.

Ở vai diễn đầu tiên trong đời mình, Damian cảm thẩy rất sợ hãi dù cho anh nhận được về 150 bảng (hơn 4 triệu VNĐ). Lý do đến từ việc bạn diễn của anh là 1 người đàn ông tới từ CH Ireland. Bên cạnh đó, Damian phải tập rất nhiều để có được những cảnh quay ưng ý. Nếu làm không chính xác và không thể “kết nối” với mạch phim, anh sẽ phải chấp nhận việc quay đi quay lại.

Nói về quãng thời gian ít ỏi của mình với trái bóng, Damian chia sẻ với nhiều tiếc nuối. Anh cho rằng nếu mình nghiêm túc hơn, có định hướng rõ ràng hơn, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn sau này. Tất nhiên, Damian cũng thừa nhận mình còn “đam mê” nghề nghiệp như thế là nhờ cô bạn gái cùng ngành Sophie Anderson.

Damian Oliver không phải là cầu thủ đầu tiên “rẽ ngang” nghiệp cầu thủ để đóng dòng phim nhạy cảm này. Hậu vệ Assou-Ekotto của Tottenham ngày nào giờ đã là 1 diễn viên với hàng trăm bộ phim của ngành công nghiệp giải trí này. Anh thậm chí từng thừa nhận: “Tôi đá bóng chỉ để kiếm tiền. Bóng đá không phải niềm đam mê với tôi”. Giờ thì mọi người đã có thể hiểu Assou-Ekotto coi đá bóng chỉ đơn thuần là một nghề để mưu sinh, còn đi đóng phim XXX mới là “thỏa niềm đam mê”.

Hay như cựu hậu vệ người Bỉ, Jonathan De Falco bỏ bóng đá để gia nhập ngành công nghiệp phim sex vào năm 2011, không lâu sau khi công khai thừa nhận mình là cầu thủ đồng tính. Đoạn tuyệt với sân cỏ khi mới 26 tuổi, De Falco chuyển sang làm diễn viên và lấy nghệ danh Stany Falcone.

Gần nhất là trường hợp của Davide Iovinella. Anh từng là cầu thủ của ASD Caldio Pomigliano, một đội bóng đang chơi ở Serie D (hạng Tư Italia). Nhưng tới năm 24 tuổi, anh nhận ra rằng mình không thể sống được với nghề đá bóng. Vậy nên anh quyết định tham gia vào ngành công nghiệp phim người lớn. Sau cuộc thử vai thành công, Davide chính thức trở thành “nhân viên” của giám đốc nổi tiếng Rocco Siffredi. Davide khẳng định công việc này không khó và còn chia sẻ bí quyết thành công như sau: “Việc này không như khi bạn lên giường với người yêu, nên anh luôn phải chăm chỉ và ổn định,”

DUY PHONG