An ninh - Hình sự

Cựu cảnh sát thất thần thú nhận tội ác giết người hàng loạt trong suốt nhiều năm

Joseph James DeAngelo với biệt danh “Kẻ sát nhân Golden State” đã thừa nhận giết hại 13 nạn nhân, cưỡng hiếp 45 người phụ nữ và đột nhập hàng trăm ngôi nhà khác.

Trang Mirro đưa tin, sáng ngày 30/6, tên tội phạm, cựu cảnh sát Joseph James DeAngelo đã thừa nhận sát hại 13 người, cưỡng hiếp 45 người phụ nữ và thực hiện hàng trăm vụ đột nhập khác trong suốt những năm từ 1970 đến 1980 ở California, Mỹ.

Joseph tại phiên tòa xét xử 

Joseph, 74 tuổi xuất hiện trong trang phục màu cam, ngồi thất thần trên chiếc xe lăn, giọng nói yếu ớt, thều thào thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Theo lời bị cáo, ông ta chấp nhận thú nhận mọi tội ác để có thể nhận sự ân xá, thoát khỏi bản án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu.

Theo thông tin được đăng tải, năm 1973, Joseph từng là một sĩ quan của Cục cảnh sát ở Exeter, Califonia. Đến năm 1979, Joseph bị sa thải vì tội ăn cắp thuốc diệt bọ và đồ dùng ở hiệu thuốc. Kể từ đó, không ai biết Joseph đi đâu và làm nghề gì. Mặc dù các vụ án vẫn xảy ra liên tiếp nhưng với vẻ ngoài không giống một kẻ tội phạm nên Joseph không bị đặt vào danh sách tình nghi.

Joseph từng là sĩ quan cảnh sát trước khi trở thành tên tội phạm giết người 

Quay lại thời điểm hơn 40 năm trước, cả thế giới ít ai biết đến công nghệ DNA nên hung thủ chưa bao giờ bị lộ diện. Phải đến tận tháng 4/2018, sau khi sàng lọc hàng loạt trường hợp, đối chiếu DNA nhiều lần, cơ quan chức năng quận Sacramento đã tuyên bố chính thức danh tính hung thủ là Joseph James DeAngelo, khi đó nghi phạm đã 72 tuổi. Ngoài ra họ từ chối cung cấp quá trình thu thập DNA và công tác đối chiếu như nào để tìm ra được Joseph.

Nhân chứng được triệu tập đầy đủ cho phiên tòa 

Tại phiên tòa sáng nay, luật sư đã mất hơn 7 tiếng đồng hồ để đọc hết cáo trạng của hung thủ trong sự phẫn nộ và bức xúc của gia đình các nạn nhân.

Theo lời Thẩm phán Tòa án Tối cao Michael Bowman tại phiên tòa, bản án chính thức của Joseph sẽ được quyết định vào 17/8 sắp tới.

Han (theo Mirror)