An ninh - Hình sự

Cướp tài sản trên đường phố, “nữ quái” khóc lóc kêu oan khi bị bắt

Loan cùng Hải đang đi trên đường thấy chị Nhung liền áp sát giật điện thoại của chị Nhung rồi tháo chạy. Nhưng khi bị bắt thì khóc lóc, nói mình bị oan.

Ngày 27/7, đại diện Công an phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1987, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) và Trần Văn Hải (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi Cướp giật tài sản.

Nguyễn Thị Hồng Loan khi bị bắt.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 24/7, chị Huỳnh Thị Hồng Nhung (SN 1995, ngụ quận 9) đang đứng nghe điện thoại tại địa chỉ 409 Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh.

Lúc này, Loan cùng Hải đang đi trên đường thấy chị Nhung liền áp sát giật điện thoại của chị Nhung rồi tháo chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các đối tượng bị người dân và lực lượng công an truy bắt khống chế bắt giữ.

Tại công an, Loan khóc lóc và nói mình bị oan.

Hiện, hồ sơ vụ việc đã chuyển về cho đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bình Thạnh thụ lý.