Cộng đồng mạng

Cướp ngân hàng đây! Làm ơn cho tôi 1 USD!

Mục đích không ai ngờ của nam thanh niên chạy vào ngân hàng chỉ để cướp 1 USD.

Có một thanh niên lạ kỳ không thích tự do đã thực hiện phi vụ cướp ngân hàng với số tiền "khủng" có giá 1 USD.

Ảnh minh họa.

Mục đích của tên tội phạm có cái đầu "khôn ngoan" ấy là gì?

James Verone có lẽ là tên trộm liều lĩnh và đáng thương nhất chúng ta không thể ghét bỏ mà trái lại cần thương cảm.

James Verone đến từ Gastonia, Bắc Carolina đã chạy tới một ngân hàng gần nhà và đưa cho nhân viên tại đó một tờ giấy nhỏ với nội dung: "Cướp ngân hàng nè. Làm ơn đưa tôi một đô la đi".

Sau đó, James gửi thư đến một tòa soạn để thông báo rằng gã sẽ thực hiện một vụ trộm thế kỷ, không chỉ vậy, gã còn hài hước ghi vài dòng về bản thân rằng: "Tôi là một tên trộm có đầu óc và rất khôn ngoan trong thân hình của một người đàn ông rệu rã".

Sau khi đưa mẩu giấy cho nhân viên ngân hàng, James ngồi chờ cảnh sát tới để chịu phạt.

Đương nhiên gã bị giam tại nhà tù ở hạt Gaston.

Sau khi vào tù, James đã mời tòa soạn đến phỏng vấn mình, James chia sẻ rằng anh là một nhân viên giao hàng Coca-cola nhưng đã mất việc và mất luôn quyền lợi bảo hiểm sức khỏe của mình.

Trong một lần khám sức khỏe, James phát hiện ra mình bị một khối u ở ngực và bị luôn cả bệnh viêm khớp.

Cuối cùng James phát hiện ra điều duy nhất cứu cánh anh lúc này là dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở trong tù.

Và đó là nguyên nhân tại sao gã trộm hài hước lại đến ngân hàng để cướp 1 USD, tuy nhiên số tiền 1 USD là quá ít để cấu thành tội danh cướp ngân hàng.

Trước James, có một tên trộm khác là Tyler T.Edwards sống ở Fair Heaven gặp vận đen khi chẳng may đối mặt với một nhân viên quán ăn người Trung Quốc không tiếng Anh.

Ảnh minh họa.

Hắn ta hùng dũng tiến đến quầy giao dịch, giơ tay tạo hình khẩu súng cùng mẩu giấy: "Lấy điện thoại trên tường xuống, đưa tất cả tiền cho ta, quỳ xuống rồi đếm từ 1 đến 1000".

Nhân viên này ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn hỏi lại người đàn ông này có cần giúp đỡ gì hay không và cần chọn món ăn gì vì cô nghĩ rằng tên trộm đang chọn món.

Câu chuyện này ly kỳ ở khúc sau.

Tên trộm Tyler sẽ chẳng phải vào tù nếu như cô bạn gái của anh không hồn nhiên đến đồn cảnh sát để khai báo.

Sau khi điều tra, Tyler từ chối nhận tội danh "Hành vi trộm cắp không thành công, cố ý tấn công và cướp bằng súng".

Được biết, tòa án không đồng ý yêu cầu bảo lãnh của Tyler bởi rất có thể Tyler sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm.

Sau khi thông tin về vụ việc này được đăng tải đã thu hút không ít cư dân mạng bình luận hài hước, nhiều người cho rằng Tyler lần sau nhớ dùng google dịch trước rồi đi cướp hoặc học cấp tốc một khóa tiếng Trung nếu còn muốn có ý định như vậy lần 2.

Minh Anh (Theo Quara, Mirror)