Đời sống

Cưới 6 năm không có con, đi khám cùng chồng người phụ nữ sốc nặng khi biết sự thật

Sau 6 năm kết hôn chưa có con người phụ nữ họ Đinh vô cùng sốt ruột. Bởi vậy, chị đã cùng chồng đến bệnh viện khám và sốc nặng khi nghe bác sĩ thông báo.

Mới đây, báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin về câu chuyện hôn nhân oái oăm của một cặp vợ chồng trẻ.

Theo đó, chị Đinh và anh Lưu hiện đang sinh sống ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam là nhân vật chính trong câu chuyện. Chị Đinh và chồng đã kết hôn với nhau được 6 năm nhưng vẫn chưa có con.

Thời gian đầu, người nhà vô cùng sốt sắng nên thường xuyên giục giã, nhưng vì công việc bận rộn nên vợ chồng chị tạm thời gác lại.

Khoảng 3 năm sau, họ bắt đầu thực hiện kế hoạch sinh con nhưng mãi không có tin vui. Thấy bạn bè đã yên bề gia thất và con cái đề huề chị Đinh nhiều lần giục chồng cùng đi khám, anh Lưu vẫn viện cớ trì hoãn. 

6 năm trôi qua, cuối cùng chị Đinh cũng thuyết phục được chồng mình tới một bệnh viện ở Trịnh Châu để kiểm tra, không ngờ nhận kết quả quá mức bất ngờ.

Vấn đề khiến cặp đôi mãi vẫn không có con hóa ra nằm ở anh Lưu. Cụ thể, bác sĩ Tôn Tự Học – Chủ nhiệm khoa Y học Sinh sản ở bệnh viện này cho hay anh Lưu có vóc dáng trung bình, ăn nói nhẹ nhàng, làm da trắng trẻo, mịn màng hơn cả vợ.

Người đàn ông này làm trong ngành IT, ngoài thời gian tăng ca thì cuộc sống rất quy củ, chuyện vợ chồng của cả hai đều đặn nhưng chưa một lần chị Đinh thấy que thử thai lên 2 vạch.

Và rồi, kết quả tinh dịch của anh Lưu khiến mọi người ngỡ ngàng. Bác sĩ kết luận anh Lưu không có tinh trùng và phải thực hiện xét nghiệm Karyotype.

Cứ ngỡ chuyện vợ chồng là hạnh phúc, nhưng đời nào đâu phải thế?- Ảnh minh họa

Tới đây, chị Đinh sững người khi bác sĩ thông báo nhiễm sắc thể của anh Lưu là 46, XX (tức 44 nhiễm sắc thể thường và 2 nhiễm sắc thể giới tình XX, là bộ nhiễm sắc thể của nữ giới), hoàn toàn không phải 46, XY (tức 44 nhiễm sắc thể thường và 2 nhiễm sắc thể giới tính XY) của nam giới. Có nghĩa, anh Lưu là phụ nữ.

Nghe tới đây, chị Đinh gục khóc nức nở: “Ai mà ngờ được người chồng bên cạnh tôi bao nhiêu năm qua lại là phụ nữ. Thế này thì làm thế nào để có con được đây? Tôi phải sống ra sao đây?”.

Dù vậy, câu nói sau cùng của bác sĩ Tôn đã cho vợ chồng chị Đinh và anh Lưu chút hy vọng mong manh: “Nếu muốn có con thì chỉ có thể sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo dùng tinh trùng hiến tặng”.

Trước đó, một cô gái 31 tuổi ở Trung Quốc cũng khiến nhiều người thương xót khi nhảy cầu tự vẫn vì bị lừa dối trong hôn nhân. 

Theo thông từ trang Oriental Daily, cô gái vốn đang là 1 bác sĩ sống tại thành phố Trùng Khánh. Cô vốn học hành giỏi giang và là niềm tự hào lớn của gia đình. Giống như nhiều người khác, cô cũng phải lòng 1 chàng trai, rồi kết hôn sau nửa năm tìm hiểu.

Cứ ngỡ chuyện vợ chồng là hạnh phúc, nhưng đời đâu phải thế? Dù mới cưới, thế nhưng anh chồng của cô gái tự nhiên đòi ngủ riêng, mỗi người 1 giường. Lúc này, cô gái chỉ nghĩ rằng 2 vợ chồng không hợp chuyện ái ân, nhưng có thể sửa chữa sau.

Sau khi lên mạng tìm cách thắp lửa tình lại với chồng, cô gái nhận tin trời đánh từ các cư dân mạng "Chồng có vấn đề đấy. Có thể anh ta không yêu phụ nữ...”.

Bán tín bán nghi, cô hỏi chồng nhưng ban đầu anh ta chối bay, chối biến. Nhưng rồi, trước sự chất vất không ngừng từ vợ, anh chồng thú nhận mình là người đồng tính và không hề yêu thương gì cô cả.

Quá đau khổ, cô gái đã nhảy lầu tự vẫn. Cái chết của cô gái đã khiến cho bố mẹ của vô cùng đau lòng và tin rằng việc này có liên quan đến con rể. Và họ đã kiện chàng trai ra tòa.

Tại tòa án, các công tố viên kết luận rằng người chồng đã cố ý che giấu xu hướng tinh dục bản thân, rồi lại lừa dối vợ nên mới dẫn đến sự việc đau lòng.

Về phía bố mẹ cô gái, luật sư của họ đã đề nghị người chồng bồi thường 630 nghìn tệ (khoảng 2,1 tỷ VND) cho sự việc này.

Lam Anh (Tổng Hợp)