An ninh - Hình sự

Cuộc vượt ngục không tưởng của “chuyên gia” yoga Hàn Quốc

Bằng kỹ năng yoga của mình, gã tù nhân Hàn Quốc cho cơ thể chui lọt qua lỗ hổng chỉ rộng 15cm để trốn ra ngoài.

Yoga từ lâu đã là 1 cách tập thể dục phổ biến bởi những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tăng sức mạnh thể chất, cơ bắp trở nên săn chắc và duy trì sự tỉnh táo cho hệ thần kinh. Tuy nhiên, có 1 công dụng mà có lẽ ít ai biết đến của yoga, đó chính là giúp bạn vượt ngục. Ví dụ tiêu biểu nhất đó chính là tên tội phạm Choi Gap Bok, 50 tuổi, người có kinh nghiệm tập luyện yoga hơn 20 năm.

Ngày 12/9/2012, Choi bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến vụ cướp. Cơ quan chức năng đã đưa hắn ta đến sở cảnh sát ở Daegu, Hàn Quốc và nhốt Choi vào tù.

Choi Gap Bok không phải là 1 nhân vật xa lạ đối với nhà tù, hắn ta thường xuyên ra vào nơi đây với những lý do khác nhau như trộm cắp hay tấn công tình dục nữ sinh trung học,…. Choi đã giành tổng cộng 23 năm sau song sắt và dành toàn bộ những khoảng thời gian đó để luyện tập bộ môn yoga. Đến hiện nay vẫn chưa ai lý giải được Choi luyện tập yoga vì sở thích hay đã có sự chuẩn bị trước cho cuộc vượt ngục trong tương lai.

Choi Gap Bok 

Rạng sáng 17/9, chỉ sau 5 ngày bị bắt giam, Choi quyết định tiến hành ý định vượt ngục của mình. Đầu tiên, trước khi trốn khỏi nhà tù, Choi đã dùng gối và áo sơ mi để ngụy trang giống như 1 người đang ngủ say.

Tiếp theo đó, Choi bôi lên toàn thân 1 lớp kem dưỡng như chất bôi trơn để chui qua lỗ hổng dễ dàng hơn. Tất cả những gì Choi phải là sử dụng toàn bộ kĩ năng yoga hơn 20 năm qua để chui qua khe đưa thức ăn chỉ rộng 15cm. Việc này gần như là bất khả thi với 1 đứa trẻ con chứ không kể đến gã đàn ông trưởng thành cao 1m65, nặng 52kg như Choi Gap Bok.

Cuối cùng, Choi đi nhẹ nhàng qua 3 nhân viên an ninh đang ngủ say rồi tiếp tục sử dụng kỹ năng của mình để chui qua ô cửa sổ hẹp rồi tẩu thoát.

Sáng hôm sau, nhà tù mới phát hiện ra vụ vượt ngục của Choi Gap Bok sau khi điểm danh. Còi báo động được réo lên nhưng Choi đã sớm cao chạy xa bay từ rất lâu.

Một điều tra viên đã xem lại camera an ninh và phát hiện toàn bộ vụ vượt ngục của Choi chỉ trong vòng 1 phút.

“Hắn ta thực hiện toàn bộ quá trình vô cùng nhanh gọn. Khi đó, tôi đã nghĩ cơ thể Choi như hóa thành con bạch tuộc. Hắn thực sự vô cùng dẻo dai”, người nhân viên kể lại.

Theo thông tin đăng tải trên trang Korea Joongang Daily, sau khi Choi trốn khỏi nhà tù, hắn ta đã chạy vào 1 khu nhà gần đó và lấy trộm chìa khóa xe hơi, thẻ tín dụng rồi bỏ trốn.

Rất nhanh chóng, các chốt kiểm tra của cảnh sát được thành lập khiến Choi phải bỏ xe lại rồi đi bộ đến núi Nam. Cuộc săn lùng diễn ra trong vòng 2 ngày tiếp theo với toàn bộ nhân lực an ninh, trực thăng và chó nghiệp vụ. Choi liên tục di chuyển qua những ngọn núi, hắn ta vô cùng tinh ranh và kinh nghiệm. Choi thường “án binh bất động” vào ban ngày và di chuyển khi đêm xuống để tránh bị phát hiện.

Daegu, Hàn Quốc 

Cuộc chạy trốn truy nã của Choi kết thúc ở Milyang. 1 người dân địa phương đã nhìn thấy hắn ta lên xe bus nên đã nhanh chóng trình báo cảnh sát. Song, có vẻ linh cảm chuyện chẳng lành, Choi đã yêu cầu tài xế cho mình xuống giữa đường vì cảm thấy say xe.

Cuộc truy tìm của cảnh sát thêm 1 lần nữa bị gián đoạn, họ phải chia nhỏ đội hình để tìm kiếm các khu vực trên lộ trình di chuyển của xe bus trước khi Choi xuống xe.

Không lâu sau, một số người dân địa phương báo cảnh sát về việc nhà mình thiếu đồ, trong đó có vài gói mì ramen. Không những vậy, họ còn tìm thấy mảnh giấy note có nội dung:

“Tôi xin lỗi. Ký tên: Kẻ trộm Choi”

Khoanh vùng được nơi ẩn nấp của tên tội phạm, cơ quan chức năng nhanh chóng cho bao vây khu vực Hanam với khoảng 400 sĩ quan cùng trực thăng để kiểm soát trên không.

Ngày 22/9, Choi bị phát hiện tung tích trên nóc tòa nhà chung cư ở Milyang, cách Daegu khoảng 30km về phía nam. Hắn trốn trong những chiếc hộp giấy để tránh sự tìm kiếm của cơ quan chức năng.

Khi thẩm vấn, Choi nhấn mạnh rằng bản thân đào tẩu để chứng minh sự vô tội, trong sạch. Đề phòng tên này trốn thoát lần nữa, cảnh sát phải đưa Choi tới một phòng giam có khe thực phẩm nhỏ hơn nhiều và được canh gác bảo mật.

Han (theo The Vintage News)