Đời sống

Cuộc sống phi thường của người đàn ông có đầu lộn ngược

Claudio Vieira de Oliveira bị teo cơ chân, hai tay co quắp trước ngực và đầu gập ngược ra sau lưng vì mắc hội chứng hiếm gặp.

Vừa mới chào đời, Claudio Vieira de Oliveira (ở thành phố Monte Santo, bang Bahia, Brazil) đã mắc hội chứng hiếm gặp arthrogryposis, còn gọi là viêm dính đa khớp bẩm sinh.

Căn bệnh khiến cơ thể người đàn ông 44 tuổi bị biến dạng, hai chân bị teo, hai tay co quắp, đầu gập ngược ra sau lưng.

Ngay khi chào đời, bác sĩ đã đoán anh không thể sống sót qua 24 giờ đầu tiên nên thậm chí còn khuyên mẹ Claudio không cho con ăn. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, Claudio đã chứng minh không gì có thể ngăn cản anh theo đuổi đam mê.

Claudio là người lạc quan và nghị lực.

Năm lên 7, Claudio bắt đầu làm quen với dụng cụ hỗ trợ để di chuyển bằng đầu gối. 8 tuổi, anh bắt đầu tập đi bằng đầu gối. Để con trai không bị thương, bố mẹ anh đã phải thay đổi sàn nhà. Phích điện và bóng đèn cũng được thiết kế lại sao cho anh có thể tự làm mọi thứ mà không cần ai giúp. "Tôi học cách bật tivi, lấy thoại di động, bật đài, sử dụng mạng, máy tính. Mọi thứ đều do tôi tự học rồi làm", Claudio kể.

Việc tứ chi biến dạng không khiến Claudio gặp trở ngại khi nhìn, thở hay ăn uống nhưng anh không thể dùng xe lăn vì cơ thể bất thường. Dù vậy anh vẫn xin mẹ cho đi học để cùng được hòa đồng với những đứa trẻ khác.

Claudio luôn tự tin dù có cơ thể khiếm khuyết.

"Chúng tôi luôn muốn con làm điều bình thường như tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao Claudio tự tin. Nó không xấu hổ khi đi ra ngoài đường. Thằng bé còn hát và nhảy nữa", mẹ Claudio chia sẻ.

Sự độc lập, kiên cường ấy giúp Claudio hái được “quả ngọt” là tấm bằng kế toán của đại học Feira de Santana. Ngoài ra anh còn được biết đến là một diễn giả có tiếng.

Tính đến nay Claudio đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm diễn giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người, đồng thời phát hành một đĩa DVD và một cuốn tự truyện.

"Tôi có thể thích nghi cơ thể mình với cuộc sống. Tôi không thấy mình có gì khác biệt. Tôi là một người bình thường. Tôi không nhìn cuộc sống lộn ngược. Đó là điều tôi luôn nói đến trong mỗi bài diễn thuyết của mình trước công chúng", Claudio nói.

"Tôi không sợ bất cứ ai và có thể nói rằng mình là một diễn giả quốc tế, chuyên nghiệp. Tôi nhận được lời mời từ khắp nơi trên thế giới", Claudio tự hào cho biết thêm.

Bên cạnh đó Claudio còn là tình nguyện viên thuộc tổ chức giáo dục Alegra-te chuyên hỗ trợ các trẻ em nghèo. Đại dịch Covid-19 vừa qua đã khiến cuộc sống của anh bị đình trệ và phải ở yên trong nhà khoảng 1 năm. Tuy nhiên, Claudio hy vọng có thể sớm trở lại với công việc vào tháng tới.

Minh Hoa (t/h)