Hồ sơ điều tra

Cuộc sống như địa ngục và cái chết đau đớn của cô gái trẻ giúp việc trong gia đình quyền quý

Sabrina Koulder và bạn trai của mình đã bị cáo buộc tội giết người sau vài tuần tra tấn, hành hung cô gái trẻ người Pháp.

Sophie Lionnet, cô nàng hoạt bát và năng động 20 tuổi muốn cải thiện kĩ năng giao tiếp tiếng Anh. Cơ hội tốt nhất của cô chính là chuyển đến sống ở London.

Sophie là một cô gái tràn đầy sức sống, lúc nào nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt cô

Sabrina và bạn trai của mình, Ouissem Medouni đã đồng ý thuê cô làm người trông trẻ trông căn hộ đáng yêu trị giá 900.000 Euro. Sophie Lionnet đã ngỡ rằng mình đã tìm được một gia đình hoàn hảo nhưng có lẽ cô không ngờ được rằng, đây lại chính là nơi chôn vùi tất cả những ước mơ và mong muốn của cô nơi xa xứ. Cô đã bị đánh đập, tra tấn dã man và ép phải ngủ trong một căn phòng chật hẹp, tăm tối. Ngay sau khi cô bị sát hại, cảnh sát đã cảm thấy đau lòng khi tìm thấy một mảnh giấy trong căn phòng của cô: “Tại sao lại là tôi? Tôi cần sự giúp đỡ để ngăn họ lại!”

Trong thời gian làm việc ở nhà của Sabrina, Sophie đã bị hành hung, đánh đập bằng sợi dây cáp. Thậm chí cô còn bị tra tấn đến gãy xương sườn trước khi bị dìm vào trong bồn đến khi ngạt thở. Cô đã phải làm việc 80 tiếng một tuần ngay từ khi được nhận vào nhà Sabrina với khoản tiền lương vô cùng ít ỏi.

Hung thủ ra tay giết hại cô gái trẻ xấu số 

Khi bị cảnh sát bắt giữ và tra hỏi, hai tên sát nhân đã thú nhận tội ác với động cơ gây án hết sức kì lạ. Cả hai bị ám ảnh bởi bạn trai cũ của Sabrina, Mark Walton, là một trong những thành viên sáng lập nhóm Boyzone. Vì quá khứ không yên bình, Sabrina đã cho rằng Sophie có mối quan hệ với Mark và ép buộc cô gái trẻ phải thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng của Sabrina mà thôi. Không những thế hai tên sát nhân còn cho rằng Sophie là một gián điệp hoặc một tên ấu dâm muốn lợi dụng gia đình của Sabrian và Ouissem. Bọn chúng còn quay video về Sophie trong nhiều tháng trời và trong khung cảnh đó, cô gái trẻ bộc lộ rõ sự sợ hãi, hoảng loạn khi đối mặt với những lời nói của hai tên giết người.

Sophie đã bị đe dọa cưỡng bức, bỏ tù, đánh đập, thậm chí cô còn bị bỏ đói đến mức chỉ còn “da bọc xương”. Ngay vài tuần trước khi bị giết, cô đã chấp nhận quay một đoạn video trong đó Sophie sẽ thú nhận toàn bộ các câu chuyện mà Sabrina nghĩ ra để buộc tội cô.

Sabrina là một nhà thiết kế thời trang và mẹ của hai đứa con. Cô ta dường như là một mẫu người hoàn hảo trong mắt những người xung quanh: Sống trong căn hộ sang trọng và lộng lẫy, thỉnh thoảng lại đi du lịch Châu Âu, thường xuyên xuất hiện ở những sự kiện liên quan đến thời trang nổi tiếng, có mối quan hệ thân thiết với những người giàu có trong giới nghệ thuật. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là một vỏ bọc cho bản chất hung tàn, bạo lực, độc ác và hoang tưởng.

“Trí tưởng tượng Sophie có mối quan hệ thân mật với bạn trai cũ của cô ta, Mark, là một điều vô cùng hoang tưởng. Cô ta thậm chí còn cho rằng Sophie và Mark đang cố cấu kêt để bắt nạt hai người con của họ. Không có một lý do nào có thể giải thích được ý nghĩ vô lý đó”, thám tử Clare Mackintosh khẳng định.

Sabrina không trả lương, cấm cô gái trẻ tội nghiệp không được giao tiếp với thế giới bên ngoài, không được ăn uống và cấm rời khỏi ngôi nhà nửa bước. Cặp đôi hoang tưởng “thấm vấn” Sophie 8 tiếng trong liên tục 12 ngày. Trong đoạn video chỉ đầy rẫy những tiếng la hét, mắng chửi của Sabrina đang buộc tội Sophie, thậm chí cô ta còn đe dọa sẽ nhấn đầu Sophie xuống nước khiến Sophie phải thú nhận toàn bộ. Trái ngược với những tiếng thét chói tai là hình ảnh cô gái Sophie gầy gò, không còn sức sống, đôi mắt lờ đờ không còn nhanh nhẹn.

Sau khi chuyển đến làm thêm tại nhà Sabrina, Sophie như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Màn tra tấn kết thúc bằng việc Sophie bị cặp đôi tàn bạo nhấn chìm vào trong bồn tắm cho đến lúc ngạt thở. Sau khi phát hiện Sophie đã chết, Sabrina và Ouissem không những không lo sợ và chúng còn thản nhiên thu dọn hiện trường, thậm chí theo lời khai của Sabrina, bọn họ còn “vui vẻ” bên cạnh thỉ thể của cô gái.

Sau đó, Sabrina và Ouissem đã cùng nhau bàn cách tiêu hủy thi thể của Sophie. Bọn chúng thống nhất sẽ tổ chức một bữa thịt nướng nhằm lấy mùi thức ăn át đi mùi xăng dầu mà bọn chúng đổ lên người cô gái xấu để thiêu hủy. Tuy nhiên, tội ác chưa kịp trót lọt thì hàng xóm đã nhận ra điều gì đó và đã báo với cảnh sát. Khi ập đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra cặp kính đang cháy dở trong lò nướng. Cặp đôi đã bị bắt và tuyên án ít nhất 30 năm tù cho hành vi của mình.

Trong thời gian ở trong tù, Sabrina đã được điều trị bởi bác sĩ tâm thần vì tòa án đã xác nhận trong thời gian thực hiện hành vi tội ác của mình, Sabrina đã mắc chứng hoang tưởng, rối loạn nhân cách.

Sau một khoảng thời gian chữa trị, Sabrina đã dần ổn định, thậm chí cô còn viết một bức thư để gửi cho người đã khuất, Sophie Lionnet:

“Gửi Sophie, hy vọng cô sẽ an nghỉ. Điều đầu tiên tôi mong muốn chính là mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình cô. Tôi thực sự muốn xin lỗi cô rất nhiều nhưng thật tiếc khi tôi nhận ra điều đó thì cô đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Đây thực sự là một giấc mơ kinh hoàng và tôi ước rằng tôi có thể tỉnh lại. Tôi hối hận mỗi ngày khi nghĩ về cô, về những điều trong quá khứ. Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian, ước mọi thứ khác đi và cô vẫn còn đứng ở nơi đây, trước mặt tôi, chúng ta cùng cười thật vui vẻ với nhau như những người bạn.”

Han (theo Mirror)