Ngôi sao

Cuộc sống hiện tại của cô gái từng khiến bố bán thận, tự tử để gặp Lưu Đức Hoa

Ở tuổi ngoại tứ tuần, Dương Lệ Quyên- cô gái từng một thời điên cuồng theo đuổi Lưu Đức Hoa - có cuộc sống cô đơn quạnh quẽ, không chồng không con.

Cách đây 13 năm, Dương Lệ Quyên (người tỉnh Cam Túc) khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng bởi tình yêu cuồng nhiệt đến mức ám ảnh dành cho nam ca sĩ, diễn viên người Hong Kong Lưu Đức Hoa.

Mọi việc bắt đầu từ sau một lần Lệ Quyên tình cờ xem tivi và thấy màn biểu diễn của Lưu Đức Hoa, cô gái chưa đầy 20 tuổi khi đó đã xem ngôi sao họ Lưu là lẽ sống và thề sẽ không kết hôn nếu không gặp được thần tượng của mình.

Dương Lệ Quyên từng một thời si cuồng Lưu Đức Hoa.

Thời trung học, cô bỏ bê sách vở, ngày ngày ở nhà đọc tin tức, nghe nhạc của Lưu Đức Hoa, còn viết thư cho anh mỗi ngày. Năm 1997, cô tới Hong Kong với mục đích gặp nam ca sĩ nhưng ước nguyện không thành.

Chứng kiến việc này, cha mẹ Lệ Quyên ra sức khuyên con gái từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Khi đó ông Dương Cần Ký (cha Lệ Quyên) chỉ là một giáo viên trung học về hưu với mức lương 1900 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) nhưng phải nuôi cả gia đình, mẹ Lệ Quyên lại thường xuyên đau ốm, không thể đi làm. Cả nhà luôn ngập trong nợ nần. Dù vậy trước sự nài nỉ của con cuối cùng ông chấp nhận bán nhà, thậm chí bán thận (vào năm 2006) để Lệ Quyên có kinh phí tiếp cận thần tượng.

Mặc dù được cấp cứu nhưng ông Dương Cần Ký đã không qua khỏi.

Tháng 3/2007, cô gái trẻ đã gặp được hoàng tử trong mộng của mình trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Lưu Đức Hoa. Mặc dù được gặp mặt và chụp ảnh lưu niệm nhưng việc không thể nói chuyện riêng với thần tượng khiến cô càng có những hành vi thiếu kiểm soát. Cảm thấy có lỗi với con gái, ông Dương đã gieo mình xuống sông tự tử. Trong bức thư tuyệt mệnh dài 3 trang giấy ông vẫn cầu xin Lưu Đức Hoa cho con gái ông một cơ hội.

Sự việc này sau đó gây chấn động, ảnh hưởng rất lớn đến nam thần Hong Kong. Mỗi ngày anh phải nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn từ fan cuồng yêu cầu gặp mặt. Truyền thông và dư luận đều chỉ trích Lưu Đức Hoa vô tình nên mới dẫn đến bi kịch của gia đình họ Dương. Sau đó anh buộc phải tuyên bố tạm ngưng hoạt động một thời gian để chuyên tâm điều trị tâm lý. Trong khi đó, không chịu được “búa rìu” dư luận Dương Lệ Quyên đã theo mẹ về quê sinh sống.

Nhiều năm qua đi, cô gái cuồng si Lưu Đức Hoa năm nào đã bước sang tuổi 42. Nghĩ lại quá khứ đầy sóng gió, tới chính cô cũng cảm thấy khó tin. Trong bức ảnh mới được cư dân mạng chia sẻ, Lệ Quyên có vẻ đã lấy lại được cân bằng cuộc sống. Cô diện trang phục giản dị, tinh thần cũng tốt hơn, không bấn loạn, rối bời như trước nhưng vẫn có chút bất an, lo lắng khi đối diện với ống kính. Cái chết của cha như sự thức tỉnh với cô gái này.

Trong một bài phỏng vấn cách đây vài năm, Dương Lệ Quyên tâm sự cô không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Giờ Lưu Đức Hoa cũng chỉ là một người xa lạ trong cuộc sống của cô. Sự si cuồng của tuổi trẻ cũng dần tan biến theo thời gian. "Tôi không còn bị ám ảnh bởi những từ đó nữa rồi", cô trả lời khi được hỏi về Lưu Đức Hoa. Lệ Quyên được cho là đã đốt tất cả sách ảnh, album... của thần tượng sau khi cha qua đời.

Nói về sự ra đi của cha mình, cô cho rằng chuyện đó là vì truyền thông đưa tin quá nhiều và có sự can thiệp của người ngoài. Hơn thế, Lệ Quyên còn khẳng định một phần lỗi là vì tài tử họ Lưu không sớm ra mặt để gặp gỡ cô, mới đẩy gia đình cô tới cảnh tan cửa nát nhà.

Những tháng ngày hiện tại của cô trôi đi yên bình, đơn giản, cô được đồng nghiệp yêu quý, hai mẹ con sống giản dị, vui vẻ. Giờ cô chỉ mong mẹ khỏe mạnh, có thu nhập tốt để chăm lo cho mẹ: "Cái chết của cha là vết thương lớn trong lòng, giờ tôi chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách bù đắp cho mẹ".

Mỗi năm vào dịp tiết Thanh Minh, Lệ Quyên đều tới sông Hoàng Hà- nơi cô thả tro cốt của người cha đã khuất – để nói với cha rằng: "Con biết cha đã hy sinh cho con rất nhiều. Mẹ và con bây giờ đều ổn. Con biết mình phải làm việc chăm chỉ để chăm sóc mẹ. Cha là người bố tuyệt vời. Xin hãy tha thứ cho con gái của cha".

Đáng tiếc, nếu như cô nhận ra sự thật này sớm hơn, có lẽ cuộc đời hôm nay sẽ là một câu chuyện khác. Dương Lệ Quyên hiện làm nhân viên bán hàng với mức thu nhập trung bình (khoảng 6 triệu đồng), cuộc sống rất tằn tiện. Cô thuê một căn nhà nhỏ đơn sơ để sống với mẹ.

Người phụ nữ nói giờ đã ở tuổi cô không còn khao khát chuyện tình cảm và chắc cũng không còn ai muốn yêu mình, thế nhưng nếu một ngày nào đó có người thật lòng thật dạ đến với cô, có thể cô sẽ thay đổi.

Minh Hoa (t/h)