Ngôi sao

Cuộc sống cuối đời "trong bóng tối" của thảm họa thẩm mỹ xứ Hàn

17 cuộc phẫu thuật, não dính chất bôi trơn gốc silicon, mỹ nhân một thời xứ Hàn chết trong cô độc và lặng lẽ.

Từng là một người mẫu, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhưng sau khi sa đà vào phẫu thuật thẩm mỹ, Han Mi Ok đánh mất tất cả bởi gương mặt biến dạng không nhận ra.

Han Min Ok vốn là ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng vào những năm 1980.

Nhan sắc biến dạng theo thời gian của Han Min Ok.

Trước khi thành danh tại Hàn Quốc, Han Min Ok từng sang Nhật Bản phát triển sự nghiệp một thời gian dài với nghệ danh Hang Mioku.

Cuộc đời và sự nghiệp của Han Mi Ok chuyển sang một hướng mới khi bà quyết định tìm tới bác sĩ thẩm mỹ ở Nhật với mong muốn hoàn thiện gương mặt.

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, do ám ảnh với ngoại hình, muốn thay đổi diện mạo mà Han Mi Ok đã điên cuồng, mù quáng lao vào cuộc chiến nhan sắc nhân tạo với hàng chục cuộc phẫu thuật chỉnh hình lớn nhỏ. 

Từ một nhan sắc dịu dàng khả ái, Han Min Ok dần méo mó biến dạng đến mức người thân không thể nhận ra.

Hoảng sợ vì gương mặt biến dạng, Han Min Ok đã tìm đến những bệnh viện đã từng làm cho mình.

Các bác sĩ ở xứ sở Kim chi đã thẳng thừng từ chối khi nữ diễn viên đến đề nghị được phẫu thuật, họ đã đuổi cô về và cho rằng cô bị tâm thần.

Han Mi Ok không bỏ cuộc, tiếp tục tìm đến thị trường chợ đen tìm mua thuốc silicon về tự tiêm.

Thậm chí, Han Mi Ok còn sử dụng phương pháp làm đẹp "kinh dị" khi dùng dầu đậu nành (dùng trong chế biến thực phẩm) để tiêm lên mặt để thoả mãn thú vui dị thường, khiến gương mặt bà càng ngày càng trở nên biến dạng và đáng sợ.

Nhan sắc bị biến dạng "kinh dị" của Han Min Ok.

Và điều đáng sợ nhất là não của bà đã bị dính chất bôi trơn gốc silicon khiến thị lực cũng bị suy giảm.

Han Min Ok tâm sự, việc làm đẹp bằng "dao kéo" từng là thứ thuốc gây nghiện với bà. Thế nhưng những chỉnh sửa đầy đau đớn chỉ khiến bà ngày một dị dạng.

Han Min Ok ngừng chỉnh sửa gương mặt vốn đã hỏng hoàn toàn khi gần 40 tuổi. Đôi mắt của bà đã biến mất bởi hai gò maì sưng phồng và chiếc mũi lúc nào cũng như sắp tuột rời ra khỏi gương mặt.

Năm 2012, từng có một chương trình của Nhật Bản đề nghị Han Mi Ok phẫu thuật lại gương mặt để trông dễ nhìn hơn.

Sau 17 ca phẫu thuật đau đớn, Han Mi Ok không thể cứu vãn nổi nhan sắc của mình, khuôn mặt cô đã bị hoại tử do nhiễm trùng.

Các bác sĩ giỏi phẫu thuật lấy dị vật trong não Han Mi Ok đồng thời giúp đôi mắt bà bớt đau đớn hơn.

Những năm cuối đời, Han Mi Ok sống cô độc tại một ngôi nhà nhỏ và xa lánh tất cả mọi người. Bà sống nhờ vào khoản trợ cấp của một ngân hàng và sự giúp đỡ của các bác sĩ hảo tâm.

Bà lo sợ mọi người sẽ nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của bà mà hoảng sợ.

Nữ nghệ sĩ một thời từng thừa nhận, mỗi khi ra khỏi nhà, bà thường xuyên phải che kín mặt để tránh mọi sự nhòm ngó.

"Với khuôn mặt như thế này, tôi chán nản không muộn gặp ai vì tôi đi đâu cũng bị chú ý và người ta xì xào về tôi. Vì thế, tôi quyết định chỉ nên ở nhà và họa hoằn lắm tôi mới xuất hiện ở ngoài", Han Min Ok chia sẻ mọi chuyện trong nước mắt.

Và có lẽ nỗi đau ấy đã được chấm dứt, Han Min Ok đã qua đời sau những đau đớn phải chịu đựng trong khoảng thời gian dài.

Tang lễ của bà diễn ra hôm đầu tuần, gia đình chỉ tổ chức kín đáo, không có sự tham dự của bạn bè trong giới nghệ sĩ.

Minh Anh (tổng hợp)