An ninh - Hình sự

Cuộc sống chui lủi của cựu quân nhân mang tội Giết người trốn nã 30 năm

Sau khi gây ra vụ giết người, Hoàng Văn Luận đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Luận phiêu bạt vào miền Nam để trốn nã. Hắn thay tên, đổi họ, lấy vợ sinh 3 người con. Gần 30 năm trốn nã, Luận cuối cùng đã phải về quy án.

Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt được đối tượng Hoàng Văn Luận (SN 1971), trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An có lệnh truy nã về tội danh Giết người. Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, Công an tỉnh Nghệ An đã giao đối tượng Hoàng Văn Luận cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 để điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, Hoàng Văn Luận sinh ra trong một gia đình gia giáo ở xã Tường Sơn. Đến tuổi trưởng thành, Hoàng Văn Luận đi nghĩa vụ quân sự ở đơn vị đóng ở trên địa bàn xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. Năm 1992, nhóm của Luận có mâu thuẫn với nhóm chiến sĩ quân y khác. Trong một lần chạm mặt nhau, hai bên đã xảy ra xô xát. Không kiềm chế được bản thân, Luận đã chạy vào nhà dân lấy một thanh củi đánh bạn cùng đơn vị 3 phát vào đầu và cổ. Do cú đánh quá mạnh, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Biết nạn nhân đã chết, Hoàng Văn Luận đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 đã phát lệnh truy nã Luận và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An nhờ phối hợp truy bắt. Nhiều lần cơ quan chức năng của công an và quân đội tổ chức truy bắt Hoàng Văn Luận nhưng không có kết quả. Luận vẫn biến mất, không để lại chút dấu vết nào, cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân.

Đối tượng Hoàng Văn Luận. 

Cuối tháng 11/2018, các trinh sát truy nã nắm được thông tin tại một khu trọ của người lao động ở TP.Huế, xuất hiện đối tượng có nhiều đặc điểm giống Hoàng Văn Luận. Tuy nhiên, khi vào xác minh thì trên địa bàn không có ai tên là Luận, có đăng kí tạm trú tạm vắng tại địa phương. Xác minh qua một số thông tin thì nổi lên người tên Huỳnh Văn Thọ có nhiều dấu hiệu khả nghi. Các trinh sát âm thầm bám theo.

Tối 25/11, Huỳnh Văn Thọ xuất hiện ở gia đình nhà cô ruột của đối tượng Luận. Xác định Thọ chính là Luận, các trinh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên – Huế ập vào bắt giữ.

Được biết quá trình lẩn trốn, Hoàng Văn Luận đã lang bạt khắp nơi ở các tỉnh phía Nam. Hắn làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Tuy nhiên, mỗi nơi hắn chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại di chuyển đến nơi khác để tránh sự truy lùng của công an. Luận ít tiếp xúc với người lạ và che giấu thân phận của mình. Luận sống dưới mác là một thanh niên nhà quê hiền lành, chân chất. Với tính cách này, Luận nhanh chóng lấy được cảm tình với cô gái quê ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Sau một thời gian yêu nhau, cô gái này đã có bầu với Luận. Cô gái đã đưa Luận về ra mắt gia đình ở huyện Phú Vang. Tuy nhiên, do nhân thân, gia đình của Luận không rõ ràng nên nhà cô gái không đồng ý tác thành cho cuộc hôn nhân này. Mặc dù vậy, 2 người vẫn có 3 đứa con. Hầu như chỉ có vợ con Luận ở quê, còn Luận thì vẫn nay đây mai đó.

Thỉnh thoảng ngày lễ, giỗ, tết, Hoàng Văn Luận mới ghé thăm vợ con một lần. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng của công an xã hoặc cán bộ huyện, Luận liền lấy cớ công việc rồi bỏ đi. “Hành trang mỗi lần Luận về thăm vợ con chỉ có 2 bộ đồ sơ mi và đôi giày bỏ trong túi. Mỗi lần về quê, hắn ăn mặc rất chỉn chu, để gia đình vợ và hàng xóm biết rằng mình có một công việc ổn định, đàng hoàng. Mỗi lần uống rượu với bạn bè và người lạ, Luận chỉ ngồi uống tý rồi đi vì sợ bị phát hiện. Hắn thường giới thiệu mình là Thọ “lủi”", một trinh sát cho biết

Trong một lần đi phụ xây, Luận bị ngã từ giàn giáo xuống và 1 một vết cắt sâu ở má. Chính vết sẹo này khiến khuôn mặt của Luận có sự khác biệt so với trước đây. Cùng với sự ẩn mình rất kỹ lưỡng, Luận ung dung cho rằng mình có thể qua mặt cơ quan truy bắt. Tuy nhiên, hành tung của Luận đã dần dần bị trinh sát truy nã Công an Nghệ An phát hiện, đặc biệt là kể từ khi vợ Luận tình cờ phát hiện chồng là kẻ giết người trốn nã và quyết định đoạn tuyệt với người đàn ông này.

Sau khi bắt giữ Luận, cơ quan công an liên lạc với vợ Luận để thông tin nhưng chị ta từ chối nghe máy. “Suốt quãng đường về Nghệ An, Luận ít khi nhắc tới vợ con. Luận cho biết bản thân rất day dứt khi nghĩ về cô con gái út bị thiểu năng trí tuệ. Chắc còn rất lâu nữa anh ta mới có thể được gặp lại con, bởi người vợ đã quyết tâm đoạn tuyệt”, một trinh sát chia sẻ.