Sự kiện

Cuộc đời vất vả và dự định dang dở trước khi nhắm mắt của mẹ Châu Việt Cường

Bán lúa, nhặt ve chai để dành tiền đi thăm con đang lĩnh án tù, mẹ của Châu Việt Cường đã qua đời thương tâm mà chưa kịp thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi của mình.

Chiều 29/7, gia đình, làng xóm đã tổ chức lễ an táng cho bà Nguyễn Thị Huệ (64 tuổi), mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường tại xã Hà Hải (huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Đoàn người đưa tiễn bà Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng (ảnh: Công lý).

Theo phong tục địa phương, người chết do tai nạn không được mang về nhà nên linh cữu của bà Huệ sau khi được bàn giao từ cơ quan chức năng đã được

chuyển ngay ra khu vực nghĩa trang để tổ chức tang lễ. Do ngôi nhà của bà Huệ đường đi lại bất tiện và chật chội nên những người trong gia đình dựng rạp ở nhà bố đẻ bà Huệ để mọi người đến chia buồn. Đầu giờ chiều, sau khi thủ tục an táng hoàn tất di ảnh của bà Huệ được mang về chính ngôi nhà của bà.

Người thân, xóm giềng đến tiễn đưa bà Huệ về nơi an nghỉ (ảnh: Vietnamnet).

 Lễ viếng bà Huệ được tổ chức tại nhà bố đẻ của bà (ảnh: Vietnamnet).

Bà Huệ qua đời ngày 28/7 do bị tàu hỏa tông trúng trong lúc đang nhặt ve chai cạnh đường tàu, đoạn qua thị trấn Hà Trung, cách nhà bà khoảng 8km.

Kể từ sau phiên tòa của con trai, bà Huệ không khỏi đau khổ. Trở về căn nhà nhỏ ở quê nhà, bà Huệ sống đơn độc nhưng vẫn luôn kiên cường. Ngày ngày đi chợ, rồi nhặt ve chai, tích cóp tiền để vào thăm con, lam lũ mưu sinh chờ ngày con mãn hạn tù về đoàn tụ.

Châu Việt Cường tại phiên tòa xét xử ngày 7/3.

Chia sẻ với Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Vấn (86 tuổi, chị họ bà Huệ) nhớ lại, sáng hôm ấy (28/7) do không có phiên chợ nên bà Huệ đạp xe đi nhặt ve chai.

“Chúng tôi cũng không biết là em đi xa như thế. Mới đi nhặt được mấy hôm thì gặp nạn. Điện thoại Huệ bỏ ở nhà. Lúc bị nạn không ai nhận ra vì trên người chẳng có giấy tờ gì cho tới khi công an xác định và báo về cho gia đình", bà Vấn kể.

Bà Thuyên (chị họ bà Huệ) chia sẻ, gần 1 tháng nay bà Huệ dự định dành dụm tiền để lên thăm con nhưng chưa kịp thực hiện thì gặp nạn.

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (ảnh: Công lý).

"Cách đây 4 tháng, hai mẹ con Huệ gặp nhau tại tòa, kể từ đó, vì gia cảnh khó khăn nên Huệ chưa gặp lại con trai.

Gần đây, Huệ tâm sự là đi nhặt ve chai cũng kiếm được. Cách đây 1 tháng, Huệ bảo đợt này sẽ lên thăm con. Cô ấy kể vừa mới bán lúa, còn định đi chợ và nhặt ve chai góp thêm rồi mới đi, ai ngờ chẳng bao giờ mẹ con gặp nhau được nữa”, bà Thuyên nghẹn ngào.

Qua lời kể của hàng xóm, cuộc đời bà Huệ là một chuỗi khốn khó, vất vả. Theo báo Công lý, bà Huệ phải bươn chải từ nhỏ, thay mẹ nuôi 2 em khôn lớn trưởng thành. Bà hy sinh cả tuổi thanh xuân, mò mẫm bắt từng con cua, con ốc nuôi các em.

Châu Việt Cường là đứa con duy nhất, kết quả của mối tình không trọn vẹn. Bà ở vậy nuôi Cường khôn lớn để mong khi con trai trưởng thành, bà đỡ vất vả hơn,

Tuy nhiên Cường cũng không giúp được mẹ nhiều. Quanh năm, bà Huệ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tần tảo nhặt từng ngọn rau mang ra chợ bán những lúc nông nhàn. Thời gian gần đây, bà tranh thủ đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập chờ con trai mãn hạn tù.

Ngôi nhà nơi bà Huệ sinh sống (ảnh: Báo Thời đại).

Vừa đưa chị gái về đến nghĩa trang, ông Nguyễn Văn Hậu lặng lẽ, nghẹn ngào cho biết: "Mẹ tôi mất sớm, lúc chị Huệ đang học lớp 7 phải bỏ học giữa chừng ở nhà nuôi 2 anh em, vất vả, khổ cực lắm. Khi đó đứa em út mới được 24 ngày tuổi. Chị Huệ vừa làm mẹ, vừa làm chị, mò cua, bắt ốc nuôi chúng tôi khôn lớn. Khi lớn lên, chị ấy đi công nhân tại nông trường. Thời gian đó chị tôi mang bầu nhưng người đàn ông kia chối bỏ trách nhiệm. Ngoài làm ruộng, những lúc rảnh rỗi, chị tôi ra chợ buôn bán vặt, nhặt ve chai sống qua ngày. Thằng Cường cũng không giúp được mẹ nó nhiều. Khổ từ lúc nhỏ, đến lúc sinh con khó khăn càng nhân lên gấp bội. Sau khi chị tôi mất, anh em, người thân, hàng xóm xúm vào mỗi người một tay đưa chị ấy về nơi an nghỉ cuối cùng".

Sáng ngày 7/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, nghệ danh Châu Việt Cường; trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội “Giết người”.

Cùng hầu tòa với Cường còn có Phạm Đức Thế (SN 1981, trú ở Yên Khánh, Ninh Bình) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị hại trong vụ án là  Trần Mỹ H. (SN 1998), trú ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, đề nghị của Viện kiểm sát và lời khai của các bị cáo, nhân chứng tại tòa, HĐXX cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo Cường về tội Giết người, bị cáo Thế tội Tàng trữ trái phép chất ma túy là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

HĐXX tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù, bị cáo Phạm Đức Thế 7 năm tù theo các tội danh bị truy tố.

Bá Di (Tổng hợp)