Đời sống

Cuốc đất làm ruộng, cô gái trẻ nhặt được viên kim cương 3.300 tỷ đồng

Cô gái trẻ không ngờ hòn đá óng ánh mà cô nhặt được khi cuốc đất lại là viên kim cương trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Cô gái trẻ này tên là Ngụy Chấn Phương, sinh ra ở làng Thường Lâm, huyện Lâm Thuật, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), trong một gia đình nông dân.

Ngụy Chấn Phương nhặt được hòn đá kỳ lạ khi đang cuốc đất.

Vào một ngày nọ trong tháng 12 năm 1977, trong một lần đi làm ruộng, Ngụy Chấn Phương (khi đó mới 21 tuổi) đã nhặt được một vật thể to bằng quả trứng có ánh sáng màu vàng nhạt. Đoán rằng đây là đá quý, cô gái trẻ mang nó về nhà và đưa cho bố.

Thông tin Ngụy Chấn Phương nhặt được hòn đá kỳ lạ nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nhiều lãnh đạo địa phương đã đến nhà để thuyết phục cô và gia đình giao lại hòn đá này cho nhà nước vì nó có thể có giá trị nghiên cứu.

Ban đầu, cha của Ngụy Chấn Phương không muốn giao nộp hòn đá vì cho rằng nó sẽ thu hút những người có động cơ phía sau. Ông thậm chí còn nói rằng vật mà con gái nhặt được khi cuốc đất thực chất chỉ là một hòn đá bình thường và có màu sắc hơi khác lạ.

Tuy nhiên, cô Ngụy sau đó đã thuyết phục bố trao hòn đá cho cơ quan chức năng bởi cô lo sợ nó sẽ rơi vào tay của kẻ xấu và gia đình khó có thể sống yên ổn.

Sau khi tiến hành kiểm tra và thực hiện một số thử nghiệm, các chuyên gia phát hiện ra rằng hòn đá mà cô Ngụy nhặt được là một viên kim cương 158,7869 carat, được định giá lên tới 1 tỷ NDT (tương đương khoảng 3.300 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Đây quả là mức giá trên trời vào thời điểm đó. Ngay cả Ngụy Chấn Phương và gia đình cô cũng rất kinh ngạc khi nghe thông tin này. Hòn đá thoạt đầu trông có vẻ tầm thường hóa ra lại có giá trị bằng cả một gia tài đồ sộ.

Vì viên kim cương này được tìm thấy ở làng Thường Lâm, huyện Lâm Thuật, nên các chuyên gia đã đặt tên cho nó là "Kim cương Thường Lâm".

Đây là viên kim cương tự nhiên lớn nhất được tìm thấy ở Trung Quốc, có kết cấu tinh khiết, trong suốt như nước và được coi là viên kim cương quý hiếm bậc nhất trên thế giới, được xếp hạng bảo vật quốc gia Trung Quốc.

Với việc trao trả này, tên tuổi của Ngụy Chấn Phương nổi tiếng khắp tỉnh Sơn Đông. Người ta gọi cô với những biệt danh mỹ miều như "cô gái kim cương" hay "người đẹp kim cương".

Lãnh đạo tỉnh Sơn Đông khi đó vì muốn ghi nhận công lao đã hỏi cô Ngụy mong muốn của cô là gì?

Trái với suy nghĩ của mọi người, cô Ngụy e dè đề xuất: "Đội sản xuất của tôi làm việc rất vất vả vì thiếu một cái máy cày. Tôi có thể xin một chiếc được không?".

Không ai ngờ ngay cả khi hỏi về mong muốn nhận thưởng, cô vẫn luôn nghĩ đến tập thể, thay vì tư lợi cho bản thân. Mọi người đều rất khâm phục cô gái trẻ.

Và chỉ sau 1 ngày, chiếc máy cày mới tinh được trao tặng cho đội sản xuất của Ngụy Chấn Phương kèm thêm 1.000 NDT tiền thưởng cho cô.

Cùng với đó, Ngụy Chấn Phương cũng được sắp xếp để trở thành một công nhân trong một mỏ than. Ngụy Chấn Phương còn được bầu trở thành đại diện cử tri địa phương. Từ năm 1978 đến 1995, cô đã tham gia hàng chục hội nghị tại nhiều tỉnh thành. Cô thường chia sẻ với mọi người: "Nhặt được viên kim cương là điều may mắn nhất và bàn giao nó lại cho đất nước là hành động tôi tự hào nhất cả đời này".

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cuộc sống của người phụ nữ này thật sự khó khăn. Chồng ốm, bản thân bị ung thư vú, để điều trị cho chồng, tài sản của gia đình phải bán đi gần hết khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên cô cũng chưa bao giờ than vãn hay báo cáo lên cơ quan về hoàn cảnh gia đình bởi theo Ngụy "nhiều người còn vất vả hơn tôi. Không chỉ vì có chút công với đất nước mà đòi hỏi quá đáng".

Sau nhiều năm, chồng cô vẫn bị bệnh, địa phương nơi cô sinh sống mới xếp gia đình cô vào hộ khó khăn cần được trợ giúp. Nhờ đó, chồng của Ngụy đã được chữa khỏi bệnh và dần bình phục.

Ngụy Chấn Phương chụp cùng chồng và 2 cháu nội.

Do di chứng, trí nhớ của người chồng giảm sút. Hàng ngày, Ngụy vẫn bên cạnh trò chuyện, cùng chồng xem lại những bức ảnh, kể nhau nghe chuyện ngày xưa để ông không quên hết quá khứ.

"Tôi không bao giờ hối tiếc khi trao trả báu vật cho quốc gia, đó là việc cần làm. Với tôi, sức khỏe và hạnh phúc gia đình mới là thứ đáng trân trọng nhất". Ngụy Chấn Phương hài lòng tâm sự.

Minh Hoa (t/h)