Cộng đồng mạng

Cụ ông nghèo tặng toàn bộ tiền tiết kiệm cho nhân viên y tế chống virus Corona.

Giữa tai ương và khó khăn mới biết tình người, giữa nỗi bất hạnh mới thấy thiên thần còn xuất hiện.

Mới đây, một hành động của một người đàn ông đã làm nhiều trái tim thổn thức và tan chảy.

Các bác sĩ Trung Quốc - những người đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra, họ nói với nhau rằng họ đang sống và làm việc như trong thời chiến tranh.

Camera ghi lại hình ảnh cụ ông lặng lẽ để lại bọc tiền.

Cường độ làm việc cao, thậm chí nhiều người còn hi sinh cạo trọc tóc của mình để virus không có khả năng lây nhiễm.

Và một nhân viên vệ sinh lớn tuổi đã làm một hành động thầm lặng, đó chính là dành tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình cho các nhân viên y tế đang chiến đấu chống virus Corona.

Mặc dù chỉ kiếm được khoảng 600NDT (khoảng 2 triệu đồng) một tháng nhưng khi đọc tin về các nhân viên y tế ông đã quyết định tặng tiền tiết kiệm cho họ.

Theo SCMP, nhân viên vệ sinh 68 tuổi người Trung Quốc này đã để lại 12.000NDT (khoảng 40 triệu đồng) và một lá thư tại đồn cảnh sát để cảm ơn các nhân viên y tế tại Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Vũ Hán đã dũng cảm chiến đấu chống virus Corona.

Sau khi để lại bọc quà, người đàn ông ấy đã bỏ đi vì không muốn mọi người biết đến.

Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cụ ông có trái tim hiền hậu!

Minh Anh (Nguồn Beijing News)