Dân sinh

Cụ ông gần 50 năm đợi người yêu và kết cục khiến ai nấy trào nước mắt

Câu chuyện tình yêu của cụ ông giúp mọi người thêm tin rằng tình yêu đích thực thực sự tồn tại.

Suốt hàng chục năm qua, những người dân sống ở góc phố tại Kayu Tangan, thành phố Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia đã quen với hình ảnh cụ ông vóc dáng gầy gò, gương mặt kham khổ ngày nào cũng ngồi trước vỉa hè của một cửa tiệm để mong được tái ngộ người yêu. Xót xa thay, tấm chân tình của người đàn ông lại không được đáp trả.

Cụ ông Pak Arifin đã ngồi đợi người yêu quay trở lại suốt 50 năm.

Cụ thể mới đây tài khoản Twitter có tên Sipitdikit đã chia sẻ câu chuyện tình yêu son sắt của cụ ông Pak Arifin khiến ai nấy đều cảm động: "Đây là ông Gombloh, hay còn gọi là ông Pak Arifin. Người đàn ông chung tình đã ngồi ở duy nhất một góc phố tại Kayu Tangan, thành phố Malang từ năm 1970 cho đến khi trút hơi thở cuối cùng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc được gặp lại người con gái mình yêu. Ngày nào cũng vậy, ở cùng một địa điểm là dưới hiên của một quán nước. Thời gian trôi đi nhưng cụ ông không thôi hy vọng rằng người yêu nhất định sẽ quay trở lại".

Tình yêu đích thực của cụ ông khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cũng theo tài khoản này, vào năm 1970, ở Malang xảy ra một cuộc bạo loạn chính trị. Giữa lúc loạn lạc, ông và người yêu bị chia cắt. Hai người hẹn sau khi thành phố yên bình trở lại, họ sẽ gặp nhau tại góc phố này. Ông Pak đã giữ lời hứa thế nhưng người yêu của ông thì bặt vô âm tín. Không ai biết lý do là gì. Vậy nhưng cụ ông vẫn một lòng chờ đợi.

"Không biết cụ bà còn sống hay đã rời xa cõi trần. Nhưng cụ ông với tấm lòng son sắt và niềm tin mãnh liệt đã rời nhà từ Ngantang đến Kayu Tangan. 50 năm trôi qua, ông vẫn vững tin rồi sẽ có ngày xảy ra kỳ tích", Sipitdikit cho biết.

Cụ ông đã qua đời nhưng vẫn chưa thể gặp mặt người yêu.

Thế nhưng, vào tháng 4/2017, người ta phát hiện cụ ông ngất lịm bên hè phố, trên người đầy vết thâm tím. Họ cho rằng có ai đó tông xe vào ông Pak rồi bỏ trốn. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cụ ông đã không qua khỏi.

Cụ ông đáng thương không thể thực hiện được tâm nguyện cuối đời cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. "Mối tình thuỷ chung của cụ Pak Arifin khiến những người biết ông và cả những ai chỉ được nghe nói đến ông đều không khỏi xúc động", Sipitdikit nói.

Mặc dù ông Pak Arifin đã qua đời được vài năm nhưng câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt của cụ ông vẫn được nhiều người nhắc đến. Tấm lòng của cụ ông đã truyền cảm hứng cho mọi người rằng tình yêu thuần khiết, chân thành thực sự tồn tại.

Minh Hoa (t/h)