Hồ sơ điều tra

Cú ngã đầu đời khiến nhiều thanh niên phải trả giá bằng mạng sống

Vì hám lợi, Pó, Thắng và Minh đồng ý vận chuyển ma tuý số lượng cực lớn. Cú ngã đầu đời khiến các bị cáo phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Cú sa ngã đầu đời

Một ngày cuối tháng 3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử đối với Ly A Pó, SN 2000; Vừ A Thắng, SN 2001; Giàng A Minh, SN 1999; cùng trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Mùa A Vừ, SN 1988, trú tại xã Na Son, huyện Điện Biên về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đây có lẽ là một trong những phiên toà chúng tôi cảm thấy ám ảnh nhất bởi tuổi đời của các bị cáo còn quá trẻ. Cú vấp ngã đầu đời khiến các bị cáo phải đối diện với mức án cao nhất của pháp luật.

Khuôn mặt non nớt, các bị cáo liên tục nhìn xuống khán phòng. Nét mặt các bị cáo đượm buồn vì không có một bóng dáng người thân tham dự phiên toà. Các bị cáo cho biết, có lẽ do dịch Covid-19, đường xá xa xôi,…và nhiều lý do khác nên người thân không có mặt tại phiên toà này. Trong các bị cáo thì Vừ đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, Pó mồ côi bố.

Ly A Pó được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ án. 

Đứng trước phiên toà, các bị cáo đều biện minh cho hành vi phạm tội của mình là thiếu hiểu biết pháp luật, do hoàn cảnh khó khăn, vì hám lợi. Bị cáo Ly A Pó được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ án này. Bị cáo khai nhận vì hám lợi nên mới làm liều.

Theo đó, vào ngày 3/12/2020, Pó được một người Lào gọi điện thuê vận chuyển 80 bánh heroin và 50kg ma túy đá từ Hà Nội vào Nghệ An. Người đó hứa sẽ trả cho Pó 500 triệu đồng tiền công. Mờ mắt trước số tiền công lớn, Pó đã đồng ý vận chuyển hàng. Nhận được phi vụ làm ăn lớn, Pó rủ Giàng A Minh cùng tham gia. Ngoài ra, Pó rủ Thắng đi cùng để lái xe nhưng lúc đầu người này từ chối. Tuy nhiên, sau khi biết người Lào sẽ trả thêm 300 triệu đồng, Pó, Minh, Thắng đồng ý tham gia.

Lúc này, Mùa A Vừ được người đàn ông tên Páo thuê vào Nghệ An vận chuyển ma túy sẽ được nhận 50 triệu tiền công. Vừ đồng ý nên đi theo Páo vào Nghệ An chờ đoàn của Pó. Cả 4 người này vào Nghệ An lấy hàng đưa ra Hà Nội. 

Khi xe của Thắng đi đến xã Tam Đình, huyện Tương Dương thì bị công an bắt giữ. Tang vật thu giữ là 8 bì xác rắn màu trắng chứa 150 bánh chất bột màu trắng (hơn 64kg) nghi là ma túy, 126 gói tinh thể chất trắng (175kg) nghi ma túy.

Quá trình giám định, Phòng kỹ thuật hình sự công an Nghệ An kết luận chỉ có 10 bánh với khối lượng hơn 3,5kg thu được của các đối tượng là ma túy. Các mẫu chất còn lại đều không tìm thấy thành phần ma túy. Do đó, cơ quan điều tra xác định Ly A Pó, Mùa A Vừ, Giàng A Minh, Vừ A Thắng phải chịu trách hình hình sự về tội vận chuyển hơn 3,5kg ma túy.

Khó còn cơ hội để sửa sai

Với số lượng ma tuý lớn, các bị cáo bị phía VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án cao của pháp luật. Đối điện với mức án cao, các bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho cơ hội được sống để trở về với gia đình.

Ly A Pó cho biết mình mồ côi bố, nhà còn 4 em phía sau nên không được học hành đến nơi đến chốn. Vì lập gia đình sớm nên gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Công việc nương rẫy thu nhập bấp bênh nên khi nghe đến số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng đã làm liều. “Bị cáo biết hành vi mình là sai rồi. Mong HĐXX tha tội chết để bị cáo có cơ hội về nuôi 4 đứa em nhỏ và vợ con còn thơ dại,..”, bị cáo Pó nghẹn giọng nói.

Với số lượng ma tuý vận chuyển cực lớn, Pó Minh và Thắng phải nhận mức án tử hình. 

Trong 4 bị cáo, có lẽ Vừ có hoàn cảnh khó khăn và bi đát nhất. Bị cáo mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Vừ nghỉ học sớm. Hiện tại bị cáo đang có 4 con thơ dại. Nhắc đến 4 đứa con ở nhà bị cáo Mùa A Vừ rưng rưng nước mắt. Kể từ ngày bị bắt vì đường xá xa xôi,…nên vợ con chưa vào thăm nuôi. “Vì hoàn cảnh khó khăn nên bị cáo mới làm liều. Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có hội sống trở về cùng vợ nuôi các con,…”, bị cáo Vừ xin HĐXX.

Bị cáo Thắng cũng sinh ra trong gia đình khó khăn, có đông anh chị em. Việc bố vào tù vì ma tuý nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý bị cáo. “Bố bị cáo hiện cũng đang ngồi tù, xin tòa xem xét cho bị cáo con đường sống. Bị cáo biết hành vi mình là sai rồi”, bị cáo Thắng nói trước giờ nghị án.

Xem xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Ly A Pó, Giàng A Minh, Vừ A Thắng tử hình. Tuyên phạt Mùa A Vừ án chung thân cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Án tử hình là cái giá quá đắt mà các bị cáo phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Với số lương ma tuý cực lớn thì các bị cáo khó còn có cơ hội để sửa sai,…