Cú đấm "gây bão"

Cùng là đấng nam nhi, ông thấy gì sau cú đấm của nam thanh niên đi xe SH khiến dư luận dậy sóng?

Đen: Cùng là đấng nam nhi, ông thấy gì sau cú đấm của nam thanh niên đi xe SH khiến dư luận dậy sóng?

Đá: À, cú đấm mới đây làm "nóng" mạng xã hội chứ gì?

Đen: Chuẩn.

Đá: Thế mà cũng hỏi. Xúc phạm cánh mày râu.

Đen: Nhục. Thẳng tay giáng xuống giữa mặt nữ nhân viên cây xăng…

Đá: Khiến cô này bị vỡ cả mũi.

Đen: Nguyên nhân thì lãng xẹt.

Đá: Chỉ vì trong lúc bơm xăng, nữ nhân viên không để ý nên xăng tràn ra ngoài.

Đen: Thiếu kiềm chế, coi cái xe hơn cả con người.

Đá:  Hay tiếc chút xăng tràn bình?

Đen: Đi xe xịn, ai lại bẩn tính đến thế. Chắc xót con xe.

Đá: Cũng có ý kiến cho rằng, có thể nhân viên cây xăng cãi cọ gay gắt.

Đen: Bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận. Đánh phụ nữ thì bị lên án là đúng rồi.

Đá: Theo tôi, nếu nhân viên lỡ tay thì nhắc nhở, sao dùng nắm đấm đến mức vỡ cả mũi người ta.

Đen: Nhiều tài xế chứng kiến, đưa clip lên mạng, đệ tử bàn phím đang "lao vào" truy tìm danh tính.

Đá: Nghe đâu có người đã truy được biển số xe SH?

Đen: Lên án là đúng. Nhưng cần bình tĩnh, cư xử đúng. Không nên "điên" quá mà làm càn.

Đá: Dân mạng chỉ đang chờ lời xin lỗi từ thanh niên đi xe SH.

Đen: Sự việc xảy ra ngay tại cây xăng ở Vũng Tàu, thành phố du lịch.

Đá: Buồn cho văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Đen: Không thể chấp nhận việc đàn ông "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với phụ nữ.

Đá: Lại giữa chốn công cộng mới đáng xấu hổ.

Đen: Tôi lại nghĩ khác. Việc đám đông lên án, chứng tỏ đa số đều nhận thức đúng, phê phán cái xấu.

Đá: Và cú đấm "gây bão" kia chỉ là hãn hữu.

Đ.Đ