Sự kiện

Công an tỉnh Đồng Nai lên tiếng về vụ tài xế đánh phụ nữ sau va quẹt giao thông

Ngày 8/2, liên quan đến việc cộng đồng mạng và báo chí phản ánh vụ việc tài xế ô tô đánh phụ nữ đi xe máy vào ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên Đán) tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, sau khi tiến hành xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ việc.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 5/2. Thời điểm này đã xảy ra vụ va quẹt giao thông giữa cháu Nguyễn Huy Ng. (SN 2007, ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh) và một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) chạy xe máy.

Lúc này, cha cháu Nguyên là tài xế T. ngồi trên xe ôtô nhìn thấy vụ việc và nhanh chóng mở cửa xe xông vào tát người phụ nữ trên.

Thấy vậy người nhà tài xế T. ra can ngăn, xin lỗi người phụ nữ để hòa giải và người phụ nữ trên bỏ đi. Công an phường Xuân An, thị xã Long Khánh sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh vụ việc và tiếp tục mời người liên quan đến cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, đến thời điểm này, tài xế đã xuất hiện và gửi lời xin lỗi đến người phụ nữ bị đánh và cộng đồng mạng.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, tài xế gây ra vụ việc này chính là Nguyễn Thành T. (SN 1983, thường gọi là Đớm), ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Tài xế T. đã thừa nhận, mình chính là người đã tát người phụ nữ đi xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An, thị xã Long Khánh vào ngày đầu năm.

Và sau khi bị cộng đồng mạng đến tận nhà săn tìm, T. đã đăng tải 1 clip xin lỗi người bị đánh và cộng đồng mạng.

Trong clip, T. nói: "Tôi là T., hôm nay tôi lên đây để xin lỗi cộng đồng mạng và chị đi xe Vision. Tôi đã có những hành động sai trái với chị, mong chị bỏ qua. Trong lúc nóng nảy, do con tôi va chạm vào xe của chị, tôi ở trong xe không biết đúng sai thế nào, tôi chạy ra ngoài tát vào mặt của chị. Khi bạn bè tôi đăng, chia sẻ clip lên Facebook, tôi thấy mình quá sai. Nên hôm nay, tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới chị Vision, mong chị tha thứ cho tôi. Em gái đi chiếc Vision, nếu tôi biết được em ở đâu thì tôi sẽ đến tận nhà em xin lỗi em, xin lỗi gia đình em".

Ngoài ra, T. cũng xin lỗi cộng đồng mạng và xin được thứ tha: "Tôi cũng xin lỗi các anh em cộng đồng mạng, các ngành an ninh, báo chí và những bạn xã hội quan tâm đến sự việc này. Mong mọi người bỏ qua cho tôi, lời xin lỗi chân thành. Nhân dịp năm mới, tôi đã làm mọi người buồn phiền. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp trong năm 2019 đến mọi người. Mong mọi người tha thứ và bỏ qua cho tôi".

Tài xế T. xin lỗi nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên cũng có mặt tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương, nơi xảy ra vụ việc gây xôn xao. Tại đây, chủ tiệm tạp hóa bên đường tên N.M.G. cho biết, đó là vụ va chạm giao thông nhẹ. Lỗi sai thuộc về cháu N., con trai của tài xế T. vì qua đường thiếu quan sát. Còn nạn nhân chạy xe rất chậm nên may mắn cháu N. chỉ bị té, không gây thương tích.

"Tôi có xem clip anh T. xin lỗi và anh T. nói ở trong xe không biết đúng sai. Vậy không biết đúng sai là có quyền hành hung người khác à, trong khi họ là phụ nữ lại còn chở theo một cháu bé, lỡ xe máy ngã ra đường hậu quả sẽ thế nào. Sai thì bảo sai là được rồi, giải thích càng thấy sai hơn", chị G. nói.

Trong khi đó, anh T.L. có tìm đến nhà tài xế T. để yêu cầu tài xế T. ra xin lỗi nạn nhân nhưng tài xế T. đã trốn không chịu gặp.

"Lúc chúng tôi đến nhà chỉ có một phụ nữ ra tiếp và không nói gì nhưng tôi biết anh ta bỏ trốn. Khi đánh người thì hung hăng lắm, đến khi bị tìm mãi mới xin lỗi thì có thành tâm nữa không. May mà mẹ con cô gái kia không sao chứ họ có chuyện gì thì nó không yên được", anh L. nói.

Còn chị D.U. hàng xóm của tài xế T. cho biết, T. là người địa phương nhưng ở khu vực ai cũng sợ T., không ai dám kiếm chuyện với T. và người nhà T. vì sợ bị trả thù.

"Anh ta là người có tai tiếng nên chúng tôi chả ai dại mà dây vào", chị U. cho biết.

Nhà tài xế T., người tát một phụ nữ sau va chạm giao thông.

Như chúng tôi đã thông tin, trước đó vào ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi) trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một phụ nữ bất ngờ bị đánh oan sau khi một cậu bé băng sang đường va vào xe.

Cụ thể, người đăng clip cho biết, họ ghi nhận vụ việc nghiêm trọng trên ở đoạn đường Nguyễn Tri Phương thuộc thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Lúc này, một chiếc xe ô tô biển số 63A-05234 đang lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương thì tài xế bất ngờ cho xe dừng lại bên lề phải của đường.

Khi xe dừng lại, một cậu bé mặc áo trắng bước xuống xe và băng sang bên trái của đường. Khoảng ít giây sau, cậu bé này bất ngờ tiếp tục băng qua đường để lên xe trở lại. Tuy nhiên, do thiếu quan sát, lại băng sang đường ở góc khuất nơi có một chiếc ô tô khác đang đậu, che mất tầm nhìn nên cậu bé va phải xe máy Vission của một phụ nữ chở theo con nhỏ phía trước cũng đang lưu thông trên đường này.

Thấy cậu bé va vào xe Vission, tài xế điều khiển xe 63A-05234 đã hung hăng mở cửa xe lao ra ngoài tát người phụ nữ điều khiển xe Vission.

Không dừng lại ở đó, người tài xế này còn nhanh chóng quay lại xe lấy hung khí định tiếp tục tấn công người điều khiển xe Vision nhưng đã bị một phụ nữ áo đỏ và người dân can ngăn.

Do sợ hãi, người phụ nữ điều khiển xe Vision liền bỏ đi nhưng tài xế xe ô tô vẫn đòi đuổi theo để tiếp tục gây hấn.

Sau khi vụ việc xảy ra, cộng đồng mạng đã săn lùng tài xế này và nhanh chóng tìm ra tên và địa chỉ nhà của tài xế. Nhiều người đến tận nhà tài xế này để tìm nhưng không gặp vì tài xế này đã trốn.

Hàng xóm cũng phát hiện tài xế này đã lặng lẽ rời khỏi nhà vào 2h sáng. Họ cho biết, người tài xế này có tính tình khó ưa, không có công việc cụ thể.