Công an giải cứu đồng nghiệp bị giang hồ chặn đường: Luôn phải giữ mình

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ giang hồ lộng hành, khiến người dân cảm thấy bất an.

Đen: Độ rày liên tiếp nhiều vụ giang hồ lộng hành, liều lĩnh, thấy bất an quá.

Đá: Ừ, từ đòi nợ thuê, vận chuyển ma túy, chống đối cơ quan chức năng, gì chúng cũng dám liều.

Đen: Hãi nhất là mấy vụ xông vào nhà, đòi tiền người nhà con nợ, ngang nhiên khủng bố người vô tội.

Đá: Gần đây, ngày 12/6 trên đường Đặng Văn Trơn (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), chúng còn bao vây cả công an.

Đen: Lại vi phạm giao thông rồi chống đối cảnh sát?

Đá: Không. Mâu thuẫn bình thường.

Đen: Lạ nhỉ, một bên là công an, bên kia là giang hồ, quan hệ gì mà phát sinh vướng mắc?

Đá: Mâu thuẫn nhỏ tại quán nhậu.

Đen: Trong ngày làm việc?

Đá: Chưa cụ thể. Nhưng cũng đừng khắt khe quá. Là ai thì đến bữa cũng phải ăn chứ.

Đen: Biết rồi. Nhưng nguyên nhân sao mà đội giang hồ liều mình?

Đá: Lúc đó, tại quán L.V., hai nhóm thanh niên đang ăn uống xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Đen: Tưởng công an phải dẹp mọi sự rắc rối cho dân nhờ. Để đến mức ấy thì buồn nhỉ.

Đá: Sau khi xảy ra đánh nhau, 3 người đàn ông lên xe ô tô bỏ đi, trong đó có 2 vị là công an tỉnh.

Đen: Và bị đám đông truy lùng?

Đá: Nhóm đối thủ truy đuổi, chặn lại gây náo loạn cả tuyến đường. Hàng chục cảnh sát phải có mặt để giải quyết.

Đen: Người dân quanh đó chắc sợ xanh mặt.

Đá: Chưa hết. Nhóm thanh niên xăm trổ còn bao vây quanh chiếc xe, xả hết hơi các bánh xe ô tô.

Đen: Manh động, liều lĩnh, chẳng coi thiên hạ ra gì.

Đá: Không thể để chúng lộng hành thế được. Phải xử nghiêm để làm gương.

Đen: Nhưng nói thật. Tôi thấy những người trên xe ôtô cũng đáng trách.

Đá: Đương nhiên. Nếu họ có vi phạm, sẽ phải chịu kỷ luật theo quy định.

Đen: Quan trọng là người dân nhìn nhận, đánh giá…

Đá: Về tư cách, tác phong, lối ứng xử chứ gì?

Đen: Vậy nên, mọi lúc, mọi nơi, đã là công bộc, nơi dân gửi gắm niềm tin, luôn phải giữ mình.

Đá: Mong đây chỉ là trường hợp hãn hữu.

Đ.Đ