An ninh - Hình sự

Công an công bố camera ghi lại chân dung hung thủ giết nữ nhân viên cây xăng

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập được một số hình ảnh của đối tượng gây án, đặc điểm đối tượng là nam giới, cao khoảng 1m70, dáng người bình thường.

Ngày 29/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 10/7 tại cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang thuộc xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nạn nhân là chị Trần Thị Ph. (SN 1983), trú tại xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chị Ph. là nhân viên cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn tới tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 10/7, thời điểm này chị Ph. đang làm việc ca đêm tại cửa hàng. Sau khi đổ xăng cho một khách hàng, chị Ph. nằm nghỉ tại hành lang trước cửa. Cùng làm việc với chị Ph. còn có một nam đồng nghiệp nhưng người này nghỉ hết ca nên đã vào trong phòng ngủ.

Nghi phạm bất ngờ xuất hiện rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống rồi bỏ chạy. Nghe tiếng kêu, nam đồng nghiệp đã chạy ra đưa chị Ph. đến bệnh viện gần đó nhưng không kịp.

Quá trình điều tra đã thu thập được một số hình ảnh của đối tượng gây án, đặc điểm đối tượng: là nam giới, cao khoảng 1m70, dáng người bình thường. Khi gây án đối tượng mặc áo phông màu trắng, quần dài màu xám, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa.

Vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo và đề nghị quần chúng nhân dân ai biết người có đặc điểm tương tự đối tượng thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An qua đồng chí Hồ Xuân Thành, SĐT: 0982 685777; 0904 651777.

Chân dung nghi phạm gây ra vụ án.

Hơn nửa tháng quá, nhiều người dân xã Quỳnh Giang vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ án mạng trên. Không ai đoán được vì sao hung thủ lại ra tay sát hại chị Ph. một cách tàn nhẫn như thế.

Khi nhắc về các mối quan hệ của chị Ph., tất cả đều khẳng định nạn nhân là người sống hiền lành, tốt tính, chưa bao giờ xảy ra xích mích với ai. Chồng chị Ph. cũng chỉ làm công ăn lương, không buôn bán gì nên không có mâu thuẫn với ai. Hai vợ chồng cũng chưa từng xảy ra lớn tiếng với ai ở địa phương.

“Bố chồng của Ph. mới mất cách đây 6 tháng vì bệnh ung thư phổi. Hơn 1 tháng trước, chị dâu của Ph. cũng qua đời, giờ nó lại chết đột ngột như vậy nên ai cũng xót xa” - bà Nguyễn Thị A. nói.