An ninh - Hình sự

Con trai bị bố đâm chết vì đi uống rượu về còn dám lớn tiếng tranh cãi

Đi uống rượu đám cưới về còn dám lớn tiếng tranh cãi, một thanh niên ở Thanh Hóa bị bố dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Khoảng 20h30 ngày 4/11, sau khi đi uống rượu đám cưới về, anh Cao Văn T. (SN 1994), trú tại thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi kịch liệt với bố mình là ông Cao Sỹ Nguyên (SN 1966), trú tại địa phượng.

Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được sự bực tức, ông Nguyên đã dùng dao đâm một nhát vào ngực con trai khiến anh này tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Nhận được thông tin, Công an xã Kiên Thọ, Công an huyện Ngọc Lặc đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng. 

Hiện, đối tượng Nguyên và toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Ngọc Lặc bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.