Video

Con trai bị bắt cóc, bố lái xe đuổi theo giải cứu như phim hành động

Liều mạng giải cứu con trai 7 tuổi bị bắt cóc, Lin bị trầy xước ở hai tay, mũi, môi và bị mất hai chiếc răng.

Sự việc xảy ra vào ngày 12/12, tại thành phố Johor Bahru, Malaysia.

Người đàn ông họ Lin cho biết, vào ngày hôm đó, anh cùng vợ, con trai và con gái đã đến số 5 Jalan Serampang Taman Pelangi để xem xưởng sản xuất mới dành cho hoạt động kinh doanh của mình.

Đoạn phim từ camera giám sát ở một tòa nhà gần đó ghi lại cho thấy, hai đứa trẻ đang chơi trên vỉa hè trong khi Lin ở trong xưởng. Người mẹ đi được khoảng một phút thì có một chiếc ô tô màu vàng dừng lại bên đường. Một người đàn ông bước xuống xe và nhanh chóng tóm lấy cậu bé rồi lao trở lại xe. Thấy chiếc ô tô phóng đi, con gái của Lin đã chạy vào xưởng để báo cho bố mẹ biết.

Lin ngay lập tức đuổi theo chiếc ô tô mà cô con gái 11 tuổi của anh nhớ lại là không có biển số. Khi đuổi kịp, anh lái xe lên phía trước và chặn đường. Chiếc xe sau đó đâm vào đuôi xe của Lin. Lin nhảy ra khỏi xe và cố gắng mở cửa xe của bọn bắt cóc nhưng nó đã bị khóa.

Vì tuyệt vọng để cứu con trai mình, Lin đã đập mạnh vào cửa sổ phía tài xế khiến cửa kính vỡ ra và đó là lúc anh nhìn thấy ba người đàn ông ngồi bên trong cùng con trai mình.

Những kẻ bắt cóc sau đó lùi xe lại, cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Lin vẫn bám chặt vào cửa xe của họ và anh đã bị văng ra đường khi chiếc xe lao đi, dẫn đến nhiều vết thương ở mặt và tay.

Lin lao trở lại xe và đuổi theo và đuổi theo bọn bắt cóc nhưng bị mất dấu khi chiếc xe này rẽ ở chỗ cột đèn giao thông. Dù vậy, anh vẫn tìm thấy chiếc ô tô bị bỏ lại bên đường cách đèn giao thông khoảng 3 km. Trong xe có con trai Lin.

Lin nói với Mothership rằng may mắn thay, cậu bé bình an vô sự và không có vết thương nào. Sau khi tìm được con trai, Lin đã đến trình báo cảnh sát ở Johor Bahru.

Lin bị thương khi giải cứu con trai bị bắt cóc.

Anh cũng thu thập được đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe và một người đàn ông đứng gần xưởng trước khi con trai anh ta bị bắt đi. Người đàn ông được xác định là đối tác kinh doanh của anh ta. Lin nói rằng họ không có tranh chấp trước đó nhưng anh tin rằng người đàn ông này có động cơ vì tiền. Hắn ta đã thuê ba người đàn ông và một chiếc ô tô vàng để hỗ trợ cho âm mưu bắt cóc.

Theo Lin, cảnh sát Malaysia đã bắt được đối tác kinh doanh của anh ta nhưng 3 người đàn ông khác có liên quan đến vụ án này vẫn chưa được tìm thấy.

Khi trở về Singapore, Lin cũng đã trình báo cảnh sát tại Trung tâm cảnh sát khu vực phía Nam Ang Mo Kio.

Lin nói với Mothership: "Tôi muốn công khai vụ việc này để những người liên quan phải chịu trách nhiệm, vì điều này rõ ràng đã được tính toán trước". Lin cũng cho biết anh đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục đầu tư làm ăn ở Malaysia nữa hay không.

Sáng 21/12, hãng tin Sin Chew Daily của Malaysia cập nhật thông tin ba kẻ bắt cóc còn lại đã bị bắt giữ.

Họ là những thanh niên ở độ tuổi 15, 17 và 18. Họ bị bắt vào chiều ngày 20/12, tại quận Pontian vào khoảng 5h20 chiều. Ba người này sẽ bị giam giữ cho đến ngày 24/12.

Hải Vân (Theo Mothership)