Đời sống

Con rể làm bánh sinh nhật từ nguyên liệu đặc biệt tặng mẹ vợ 101 tuổi

Câu chuyện người con rể 71 tuổi làm chiếc bánh sinh nhật đặc biệt tặng mẹ vợ tròn 101 tuổi trong khu vực cách ly đang khiến nhiều người xúc động.

Theo Zing, gia đình ông Trần Ngọc Thọ (71 tuổi) ở trong khu phong tỏa tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 9/8, cụ bà Nguyễn Thị Trị (mẹ vợ ông Thọ), bước sang tuổi 101. Với mong muốn mua một chiếc bánh sinh nhật để chúc mừng mẹ, vợ chồng ông Thọ đã gọi điện khắp nơi để đặt bánh nhưng không được vì cả khu vực nơi họ sinh sống đang phải cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19. Dù vậy ông Thọ và vợ là bà Bùi Thị Thuận (con gái cụ Trị) vẫn quyết tổ chức sinh nhật cho mẹ thật ý nghĩa.

Nhìn bịch rau củ gồm bắp cải, bí đỏ, cà tím, ớt,... mới được hỗ trợ trong thời gian cách ly, ông Thọ nảy ra ý tưởng làm một chiếc bánh sinh nhật độc nhất vô nhị để tặng mẹ vợ.

Cụ Trị xúc động khi nhận được chiếc bánh sinh nhật đặc biệt. (Ảnh: Zing news)

"Chồng tôi lấy bắp cải làm thân bánh, cà tím làm viền bánh, cà rốt để khắc chữ, bí đỏ làm chân bánh và lấy ớt để làm nến. Lúc làm bánh, nghe ông chồng tôi giải thích, cây bắp cải cuốn lại thành nhiều lớp, bó chặt lại với nhau như thể gói trọn yêu thương trong đó. Nghe vậy tôi chỉ cười", bà Thuận xúc động chia sẻ với PV Sài Gòn Giải Phóng.

“Những loại rau củ này đều do các mạnh thường quân, các đoàn thể đã hỗ trợ cho gia đình tôi khi dịch bệnh. Tôi không khéo tay, chỉ có thể làm chiếc bánh rau củ mang tính chất hình thức. Khi vợ chồng tôi mang bánh ra, mẹ đã bật khóc", ông Thọ cho biết thêm.

Ngoài ra, chiếc bánh cũng là cách để ông nhắc nhở con cháu ở nơi xa phải luôn nhớ về nguồn cội. "Tôi muốn con cháu thấy rằng dù dịch bệnh khó khăn, ba mẹ chúng vẫn không quên mừng thọ cho bà. Nếu muốn con cái đối xử tốt với mình, tôi phải hiếu thảo với ông bà, ba mẹ tôi trước. Tôi sẽ luôn hành động để làm gương cho con cái", ông Thọ bộc bạch.

Để lưu giữ khoảnh khắc ngày sinh nhật đặc biệt của mẹ, bà Thuận đã chụp một tấm hình cụ Trị xúc động bật khóc khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật do con rể tặng và chia sẻ lên mạng xã hội.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn và khiến nhiều người xúc động, trong đó có chị Lê Thị Thúy Hồng (công tác tại Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi, thành viên Hội thiện nguyện thị xã La Gi). Chị Hồng đã nhờ các thành viên của Hội thiện nguyện La Gi mua chiếc bánh kem gửi tặng cụ bà.

Cụ Trị bên chiếc bánh sinh nhật được hội thiện nguyện gửi tặng.(Ảnh: Zing news)

"Khi bạn tình nguyện viên đến tận nhà giao bánh sinh nhật và quà, gia đình tôi quá bất ngờ. Biết được câu chuyện, mẹ tôi rất xúc động. Tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn những mạnh thường quân, quý đoàn thể đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi. Nhờ sự đùm bọc của mọi người, chúng tôi đã có thể an toàn trong giai đoạn dịch bệnh này", bà Thuận nói.

Quả thực, trong lúc tình hình dịch bệnh như thế này, mọi sự yêu thương, một chút quan tâm, một câu nói động viên cũng đủ sưởi ấm lòng người và lan tỏa năng lượng tích cực để mọi người cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

Minh Hoa (t/h)