An ninh - Hình sự

Con rể "hờ" trộm 7 cây vàng của mẹ vợ trong bức tượng trên ban thờ

Phát hiện 7 cây vàng được giấu bên trong bức tượng đặt trên ban thờ của mẹ vợ, gã con rể "hờ" đã lén lút lấy trộm.

Thông tin trên báo Công Lý, Lê Xuân Sang (43 tuổi, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn với con gái của bà Phạm Thị M. (88 tuổi, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc).

Trưa 16/2/2020, Sang lau dọn ban thờ để chuẩn bị cúng rằm tháng Giêng giúp mẹ vợ. Trong lúc lau dọn, Sang phát hiện bức tượng đặt trên ban thờ nặng bất thường nên nảy sinh nhiều nghi ngờ.

Đợi cả nhà mẹ vợ ngủ trưa, Sang lén lút mở bức tượng. Phát hiện bên trong bức tượng có chứa một hộp nhôm, trong hộp có 7 thẻ vàng SJC, tương đương 7 cây vàng, Sang đã lấy số vàng trên mang vào phòng ngủ cất giấu.

Gần 1 tháng sau, Sang mang số vàng này về nhà mình ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) rồi đào đất chôn giấu chúng.

Đối tượng Lê Xuân Sang.

Ngày 12/3 bà M. kiểm tra bức tượng không thấy số vàng đâu liền trình báo cơ quan công an. Nghi Sang là đối tượng trộm vàng, công an đã mời đối tượng lên làm việc, đấu tranh.

Ban đầu, Sang một mực phủ nhận và nói không biết số vàng trên. Tuy nhiên, dưới những bằng chứng không thể chối, Công an huyện Xuyên Mộc buộc Sang phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo báo Tuổi Trẻ, công an kiểm tra vị trí đất tại nhà Sang, đào thu lại được 7 cây vàng trả cho nạn nhân.

Ngày 23/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang hoàn tất kết luật điều tra để chuyển viện kiểm sát cùng cấp truy tố Lê Xuân Sang (43 tuổi, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) về tội Trộm cắp tài sản.

Mộc Miên (T/H)