Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 25/10: Gió mùa về, lấy nỗi nhớ làm tấm chăn đắp tạm

Không khí lạnh tràn vào miền Bắc đủ để người đi đường cảm nhận cái se lạnh đầu đông.

Trước khi nắng đi ngủ thì gió mùa giở chứng từ đầu giờ sáng đến chiều. Lúc này, Hà Nội có phần khó tính và ẩm ương ghê gớm.

Có thể do nhiệt độ hơi cao tự nhiên tụt thấp thảm hại chênh lệch sáng đêm tận 12 độ C nên thế!

Sáng sớm se lạnh, giữa trưa nắng lại bắt đầu lên, nhiệt sẽ còn tăng dần.

Mặc dù thời tiết hôm nay có nhiều mây hơn qua chút, nhưng nó sẽ khiến cảm giác oi bức hơn chứ không phải dịu đi chút nào.

Cảm giác mùa thu tự nhiên trôi xa. Từ chiều, gió lạnh về, Hà Nội có mưa bất chợt. Đêm đến, cảm giác giảm nhiệt đáng kể nhưng để gọi là rét thì chưa tới mức.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 25/10, thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa rất to.

Tiến vào miền Trung, chẳng hiểu sao cả tuần mưa lớn, lại kèm tặng gió giật mạnh, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3 đủ để cảm nhận không khí lạnh ra mắt.

Ấn tượng quá, màn chào hỏi không thể không nhớ!

Còn miền Nam giờ này chẳng có gì lo lắng khi triều cường ăn no ngủ say và "cuốn gói" đi xa, đường phố lại thông thoáng, nước cũng chẳng dân cao quá mép nhà để ngồi trên giường có thể câu cá.

Chỉ có điều lo ngại là nhiệt độ chót vót 30-31 độ C nắng nực oi nồng, chỉ số AQI lại ở ngưỡng báo động 171. Đi ngoài đường hít đủ thứ khí vào cuống phổi, mệt mỏi và khó chịu vô cùng!

Gió mùa về, thử buồn miên man lấy nỗi nhớ làm chăn đắp tạm!

Yêu xa, chủ đề muôn thuở của những cô nàng và anh chàng chấp nhận đo tình yêu bằng chiều dài của khoảng cách.

Cũng được, chẳng sao cả nếu tình yêu của hai người đủ lớn.

Nhưng cũng là phép trừ bởi mùa đông cô đơn và lạnh lẽo, nhìn từng đôi âu yếm trên phố đông mà bất giác cất đôi tay trần trong túi áo.

Thôi đừng thở than hay hoang mang trước trời, cứ coi như túi áo là hơi ấm thân quen còn bàn tay là thước đo khoảng trời đơn độc! Kệ đi.

Vèo một cái đã gần cuối tuần, câu chuyện của chúng ta hôm nay có gì mới?

Trưởng phòng hỏi nhân viên cấp dưới về sự vắng mặt của một nữ nhân viên cùng phòng:

– Anh có biết tại sao hôm nay cô ta không đi làm? Cậu có biết số điện thoại hay nhà cô ấy ở đâu hay không?

Cậu nhân viên gãi đầu đáp:

– Dạ không thưa sếp, nhưng chúng ta có thể hỏi máy tính về thông tin của cô ấy.

Trưởng phòng kinh ngạc:

– Sao cơ, thời đại tiến bộ đến độ cả máy tính cũng bắt đầu biết tán gái rồi cơ à?

Bài học rút ra: Đừng tin vào những điều người khác kinh ngạc!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết của một số vùng trên cả nước.

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp