Văn hoá

Con gái NS Phú Quang: "Bố chỉ nhăn mặt chứ chưa bao giờ quát tôi"

Nghệ sĩ Piano Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, chị và gia đình sẽ làm đêm nhạc nhân ngày giỗ đầu của ông. Chị luôn nhớ đến những kỷ niệm vui về bố.

Nghệ sĩ Nguyễn Trinh Hương là con cả nhạc sĩ Phú Quang, chị sinh năm 1975, là tiến sĩ, một một nghệ sĩ dương cầm có tiếng. Chị vợ của nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, ông xã chị đang là Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái cả nhạc sĩ Phú Quang.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, nghệ sĩ Trinh Hương cho hay, từ khi nhạc sĩ Phú Quang qua đời, chị mới cảm nhận được tình cảm của khán giả dành cho ông và thấy bố mình cũng rất khác, chị tự hào về bố nhiều hơn.

"Ngày trước, khi còn bé, chúng tôi không có dịp ở gần bố vì ông đi công tác rất nhiều, về nhà thì bận rộn làm chương trình hoặc gặp gỡ bạn bè. Có lẽ bố sẽ chẳng có những tác phẩm để đời nếu không làm vậy.

Tuy nhiên, dành quá nhiều tâm huyết cho âm nhạc nên bố có lúc xao nhãng gia đình và các con cũng chịu những thiệt thòi nhất định. Ông rất yêu các con nhưng không biết cách thể hiện điều đó. Bố không gần gũi chúng tôi nhiều và chúng tôi cũng không được bố chăm lo từ những điều nhỏ nhặt", nghệ sĩ Trinh Hương cho hay.

Con gái nhạc sĩ Phú Quang cho biết thêm, tuy không ở gần bố nhiều nhưng các con của nhạc sĩ đều cảm nhận được ông rất yêu các con.

"Bố hiền lắm, khi không hài lòng bố chỉ nhăn mặt chứ chưa bao giờ quát tôi. Chắc bố muốn bù đắp quãng thời gian xa các con nên khá chiều chúng tôi", chị chia sẻ.

Vợ chồng nghệ sĩ Bùi Công Duy - Trinh Hương và ca sĩ Tùng Dương.

Khi được hỏi, lúc chị giới thiệu NSƯT Bùi Công Duy lần đầu với nhạc sĩ Phú Quang, phản ứng của ông thế nào? Trinh Hương cho hay: "Khi biết tôi yêu Duy thì bố rất ủng hộ, ông rất quý Duy, không chỉ vì tài năng mà còn vì là một người sống rất thật".

Nghệ sĩ Bùi Công Duy cũng kể rằng, anh cũng rất thân thiết với bố vợ. Anh là một trong số ít người chứng kiến một hình ảnh Phú Quang khác hẳn khi ông say mê cổ vũ cho đội MU (Manchester United- CLB bóng đá của Anh). Hai bố con chung sở thích, cùng hâm mộ đội bóng này nên họ cũng có nhiều kỷ niệm vui cùng nhau hơn.

Vào ngày 8/12 tới đây sẽ là ngày giỗ đầu của nhạc sĩ Phú Quang. Nghệ sĩ Trinh Hương cho hay gia đình đã quyết định tổ chức một đêm nhạc để tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang với tên gọi Mới thôi… mà đã một đời tại Nhà hát lớn và chương trình hoàn toàn không bán vé.

Nghệ sĩ piano Trinh Hương cho biết, dù ấp ủ ý định từ khá lâu song chỉ đến cách đây hơn 1 tuần, chị cùng gia đình và những người thân thiết mới quyết tâm sẽ thực hiện chương trình này.

Con gái nhạc sĩ Phú Quang tâm sự, điều khiến cô vô cùng xúc động là khi liên lạc với bất cứ ai để ngỏ lời mời tham gia đêm nhạc, cô đều nhận được sự trợ giúp ngay tức thì, không hề do dự. Đặc biệt, ca sĩ Tùng Dương còn ngay lập tức gật đầu và chủ động đặt vấn đề sẽ hát mà không cần tiền cát-xê.

Trinh Hương cho biết thêm, vì không đặt nặng việc bán vé nên chị không phải bận tâm lo lắng hay tính toán gì đến yếu tố thương mại. Sẽ có lượng vé tặng cho khán giả yêu mến nhạc sĩ Phú Quang khi họ trả lời được một số câu hỏi về nhạc sĩ.

Chị cho biết, mình và người thân đang gấp rút soạn ra bộ câu hỏi, các câu hỏi sẽ không dễ, không khó mà phải là những người thật sự yêu và hiểu nhạc Phú Quang lắm mới trả lời đúng được.

Ngoài những ca khúc đã nằm lòng với người hâm mộ, đã giúp tái hiện lại một Hà  Nội  của Phú Quang cũng như Phú Quang của  Hà  Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Mơ về nơi xa lắm, Chiều phủ Tây hồ, Đêm ả đào... chương trình còn mang đến những bản khí nhạc từng được Đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng làm nhạc hiệu quen thuộc của rất nhiều chương trình phát thanh, những trích đoạn nhạc phim nổi tiếng từng đạt nhiều giải thưởng, những trích đoạn giao hưởng được bạn nghề đánh giá cao… như: Tình yêu của biển; Prelude "Ngày xa"; Trích đoạn giao hưởng thơ Ngoảnh lại; nhạc phim Bao giờ cho đến tháng 10...

Nhạc sĩ Phú Quang và con gái Trinh Hương trong một lần tập đàn.

"Khi bố mất đi, tôi chỉ muốn nhớ về những kỷ niệm vui về ông. Bố tôi chắc không nghĩ trước rằng mình sẽ ra đi sớm như vậy nên còn nhiều tư liệu, bản nhạc vẫn chưa hoàn thiện, không đầy đủ. Có những bản đã thu thanh, phát hành nhưng không có bản chép nhạc viết tay lưu lại.

Vừa rồi tôi có nhờ hai nhạc sĩ là anh Vũ Huyền Trung và anh Cao Đình Thắng giúp hiệu chỉnh, hiệu đính và hoàn thiện lại các bản thu âm, tổng phổ đó sao cho nguyên vẹn", nghệ sĩ piano Trinh Hương chia sẻ.