Hồ sơ điều tra

Cô kiện cháu ra tòa vì "làm sổ đỏ” không thành

Cần tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Bình lừa cả cô ruột và 7 bị hại khác, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày 24/11, HĐXX của TAND Tp.Hà Nội vừa nghị án, bị cáo Nguyễn Thị Bình (SN 1975, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) mặt đỏ gay, bước vội xuống phía dưới, chỉ tay về phía người cô ruột nói “cô kiện cháu ra tòa bằng được, giờ cháu đi tù rồi, cô sẽ nghĩ thế nào…”.

Người đàn bà gầy nhom, nom khắc khổ chỉ biết nói: “Cô đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mày, thời điểm đó cô khó khăn, chạy theo đòi tiền thì mày khất lần, trốn tránh, bây giờ mày lại nói cô thế…”.

Cuộc đôi co chỉ dừng lại khi HĐXX xét vào tuyên một bản án đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua phần tuyên án dõng dạc, đanh thép của vị thẩm phán, những người tham dự phiên tòa mới hay về hành vi lừa cô ruột của bị cáo Bình.

Theo đó, khoảng năm 2016, bà Nguyễn Thị T. (SN 1961) và em trai là ông Nguyễn Công S. (SN 1968) xảy ra tranh chấp đất đai. Đỉnh điểm mâu thuẫn, hai bên kiện nhau ra tòa để nhờ tòa phân xử.

Do không hiểu biết về thủ tục pháp luật, qua nói chuyện với cháu ruột là Nguyễn Thị Bình, nghe Bình khoe bản thân có nhiều mối quan hệ, không những giúp bà T. làm thủ tục khởi kiện, thắng kiện, thậm chí còn làm luôn được sổ đỏ đứng tên bà T.

Như “mở cờ trong bụng”, bà T. nghe theo lời Bình. Việc của bà T. là chuẩn bị tiền để lo việc.

Tin tưởng lời Bình nói là thật, trong suốt hơn 1 năm với những đề nghị của Bình là cần tiền thuê luật sư, tiền nộp thụ lý, nộp án phí, tiền mua quà, mời sếp đi ăn, tiền xin cấp sổ đỏ…bà T. đã đưa cho Bình tổng số tiền hơn 538 triệu đồng (đều không có giấy tờ và không có người làm chứng).

Đến giữa năm 2019, đã lâu không thấy Bình xin được việc cho mình như đã hứa hẹn, bà T. yêu cầu Bình trả lại tiền nhưng cô cháu ruột nại ra đủ lý do để khất lần, thậm chí còn lẩn tránh, không trả tiền cho bà T. Cực chẳng đã, bà T. đành làm đơn tố cáo lên cơ quan công an nhờ giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận, bản thân là lao động tự do, không có chức năng, khả năng xin giải quyết tranh chấp dân sự tại tòa án và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cô ruột của mình.

Nhưng vì cần tiền chi tiêu cá nhân, Bình đưa ra thông tin gian dối là có nhiều quan hệ có thể giải quyết được việc bà T. nhờ, làm bà T. tin tưởng và giao tiền.

Sau khi nhận tiền, Bình đã không làm gì để lo việc cho bà T. như đã hứa hẹn mà chi tiêu cá nhân hết.

Với thủ đoạn trên và tài “uốn ba tấc lưỡi”, không chỉ cô ruột mà 7 người khác cũng trở thành nạn nhân của Bình.

Nhà chức trách xác định, tổng số tiền Nguyễn Thị Bình đã chiếm đoạt của tất cả 8 người bị hại là gần 1,5 tỷ đồng. Bình đã tác động gia đình hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Đến nay các bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không có yêu cầu về bồi thường trách nhiệm dân sự.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nhưng bản thân bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo và đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án nên HĐXX cấp sơ thẩm quyết định xử phạt Nguyễn Thị Bình 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.