Dân sinh

Cô giáo trẻ “thổi hồn” vào những quả dừa chưng Tết

Từ những quả dừa thô, cô giáo trẻ dạy mỹ thuật ở Vĩnh Long đã thổi hồn vào đó, tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp, mang ý nghĩa tài lộc trong năm mới.

Vào những ngày này, chị Huỳnh Ngọc Quyến, 29 tuổi, giáo viên dạy mỹ thuật Trường Tiểu học Tân Long, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương tạo những tác phẩm dừa vẽ chữ thư pháp để kịp giao cho khách hàng mua về chưng mâm ngũ quả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Những quả dừa ưng ý sẽ được phủ lớp sơn nền và phơi nắng trước khi vẽ. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trao đổi với Người Đưa Tin, chị Quyến cho biết, việc “thổi hồn” vào những quả dừa cũng lắm công phu nhưng vì đam mê, được khách hàng ưa chuộng nên giúp có nhiều động lực cố gắng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp mà chị vẽ chữ thư pháp “Phát tài - Phát lộc - An khang - Thịnh vượng” trên những quả dừa. Ngoài ra, chị Quyến còn nhận khắc trên dưa hấu, quả bưởi theo yêu cầu của khách hàng vào dịp tết.

Lọn chọn màu trước khi vẽ là khâu không thể thiếu trước khi tạo một tác phẩm đẹp. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo chị Quyến, năm nay chị “sản xuất” khoảng 50 cặp dừa thư pháp theo đơn đặt hàng, chứ không mang ra chợ Tết bày bán. Do có nhiều năm vẽ vào dịp Tết nên chị đã có lượng khách hàng ổn định. Khách hàng của chị không chỉ là người dân địa phương mà còn lan tỏa đến các tỉnh, thành lân cận tại miền Tây.

Những nét vẽ thư pháp của cô giáo trẻ. (Ảnh: Thanh Lâm).

Để tạo ra tác phẩm dừa thư pháp đẹp đòi hỏi phải tốn khá nhiều thời gian, từ việc đến nhà vườn tìm mua dừa, rồi khâu chọn trái tròn, đẹp, da căng bóng và đặt trụ được cố định. Sau đó, những quả dừa này sẽ được lau sạch, phủ lớp sơn nền, đem phơi nắng rồi mới bắt đầu vẽ theo từng chủ đề.

Thêm lớp màu giúp nét chữ thư pháp thêm lóng lánh. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Vẽ là nghề tôi đam mê nên sau khi tốt nghiệp sư phạm mỹ thuật Trường Đại học Đồng Tháp, tôi về quê hương Vĩnh Long của mình nhận nhiệm vụ giảng dạy mỹ thuật tại Trường Tiểu học Tân Long từ năm 2016. Khi hoàn thành công việc ở trường, vào các buổi tối, hay giờ nghỉ trưa chị tranh thủ vẽ chữ thư pháp trên quả dừa để bán tăng thu nhập vào dịp Tết”, chị Quyến chia sẻ.

Nét vẽ chữ thư pháp “Phát tài” trên quả dừa của chị Quyến. (Ảnh: Thanh Lâm).

Chỉ trong buổi trưa 27/1 (nhằm ngày 25 Tết), chị Quyến đã giao gần 30 cặp dừa thư pháp cho khách hàng.

Anh Nam tỏ ra hài lòng với dừa thư pháp do chị Quyến vẽ. (Ảnh: Thanh Lâm).

Anh Hồ Hoài Nam, 30 tuổi, ngụ Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long được xem là khách hàng thân thiết của chị Quyến, đã tìm đến tận nơi đặt mua 10 cặp dừa mang vế biếu người thân trong gia đình chưng Tết. “Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này là tôi đến chị Quyến mua dừa thư pháp ủng hộ, bởi nét vẽ của chị đẹp, có hồn và giá cả thì hợp lý”, anh Nam nói.

Anh Nguyễn Chí Thiện vượt cả trăm km đến mua dừa thư pháp của chị Quyến. (Ảnh: Thanh Lâm).

Còn anh Nguyễn Chí Thiện, 24 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũng không ngần ngại vượt vượt cả trăm km để mua dừa vẽ chữ thư pháp của chị Quyến mang về biếu đối tác kinh doanh, với mong muốn năm mới phát tài và nhiều may mắn.

Chị Quyến đang chuẩn bị giao dừa thư pháp cho khách hàng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Thanh Lâm