Đời sống

Dòng chữ "nguệch ngoạc" người cha để lại trước khi qua đời khiến ai nấy rơi nước mắt

Không thể hiểu được lời nhắn cuối cùng mà cha để lại trước khi qua đời, cô gái đã đăng ảnh chụp dòng chữ lên mạng, nhờ mọi người giải mã.

Con gái người đàn ông quá cố đăng tải bức thư ghi lời nhắn nhủ của bố lên mạng xã hội vào ngày 4/4, nhờ mọi người giải mã giúp.

Cô cho biết bố mình bị ung thư, từng điều trị tại một bệnh viện ở Thượng Hải (Trung Quốc). Trước khi qua đời, bố cô đã cố gắng nói chuyện với mẹ cô nhưng vì không thể nghe được, mẹ cô đã đưa tờ giấy để ông viết.

Khi đó, người con gái quá bận rộn với việc lo liệu chi phí nằm viện cho bố nên đã không thể ở cạnh bên khi ông trút hơi thở cuối cùng.

Vì những phút cuối đời quá yếu, người bố không còn đủ sức viết đúng và rõ ràng những gì muốn nhắn nhủ. Dù cố gắng, mẹ con cô gái không thể hiểu ông đã viết gì.

Sau khi đăng tải lời nhắn nhủ lên mạng, trong vòng chưa đầy 24 giờ, một người tốt bụng đã giúp giải mã dòng chữ cho gia đình. Theo người này, nội dung lời nhắn là: "Đừng buồn. Anh muốn em hãy mạnh mẽ".

Dòng chữ cuối cùng của một người cha, cộng với sự tử tế của một người xa lạ, đã khiến hàng triệu cư dân mạng thừa nhận rằng họ “rơi nước mắt”.

Cô con gái rất ngạc nhiên vì cha cô lại viết những lời đầy tình cảm như vậy. Ảnh minh họa.

Còn cô con gái cho biết cô rất ngạc nhiên vì cha cô - vốn là một người hơi “gia trưởng”, rất kiệm lời, không bao giờ nói những câu "ngọt ngào" - lại viết những lời đầy tình cảm như vậy.

"Nếu đây thực sự là những gì bố nói, tôi không thể tưởng tượng được ông ấy đã cảm thấy bất lực và buồn bã như thế nào", người con bày tỏ.

Hàng nghìn dân mạng gửi lời chia buồn dưới bài đăng của người con gái, một số cũng kể lại những kỷ niệm của mình với người thân đã mất.

"Đây là cử chỉ yêu thương cuối cùng của bố bạn", một người bình luận.

"Nhờ người giải mã mà nút thắt trong lòng gia đình đã được tháo gỡ", một người khác viết.

"Những người giải mã được thông điệp của người cha có thể đã nghe nó trước đó hoặc muốn nói điều đó với người khác", một người khác nhận xét.

Một người nhắn nhủ cô con gái đừng buồn dù có không giải mã được tin nhắn: “Khi bạn nghĩ về bố, tin nhắn này có thể mang mọi ý nghĩa".

Minh Hoa (t/h)