An ninh - Hình sự

Cô gái Iran 14 tuổi xinh đẹp bị cha sát hại để bảo vệ “danh dự gia đình”

Romina Ashrafi, 14 tuổi đã bị cha ruột, Reza Ashrafi giết hại một cách dã man bằng liềm trong khi đang ngủ ngay tại nhà riêng ở Hovigh, Talesh, Gilan, Iran.

Theo báo chí địa phương, Romina đem lòng yêu một người đàn ông hơn cô 20 tuổi, cả hai có ý định kết hôn nhưng ông Reza lại không đồng ý điều đó. Romina và người yêu đã quyết định bỏ trốn.

Gia đình Ashrafi đã nhờ đến lực lượng chức năng tìm kiếm cặp đôi và đưa cô bé về nhà. Sau 5 ngày tìm kiếm, ngày 27/5/2020, cảnh sát đã tìm được tung tích của Romina cùng bạn trai. Lo sợ sẽ bị cha đánh và giam giữ, Romina đã cầu xin cảnh sát rất nhiều nhưng họ vẫn quyết định đưa cô về nhà theo đúng yêu cầu của gia đình.

Romina Ashrafi

Ngay sau khi về nhà, Reza đánh cô bé rất nhiều. Những tưởng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng khi Romina đang ngủ, người cha cầm chiếc liềm vào trong phòng ngủ và sát hại cô bé. Sau đó Reza đã cầm hung khí đến sở cảnh sát tự thú với lý do “bảo vệ danh dự gia đình”.

Theo quan niệm truyền thống của Iran, những cô gái bỏ nhà đi một là nỗi ô nhục lớn, còn hơn cả việc một người đàn ông “câu dẫn” trẻ nhỏ.

Tòa án Iran khẳng định mức án cao nhất mà ông Reza nhận được chỉ có thể là 10 năm tù. Theo luật Hồi giáo Sharia của Iran, chỉ có người có quan hệ huyết thống mới được phép yêu cầu xử tử người thân. Vậy nên hầu hết những vụ giết người ở Iran, những tên sát nhân sẽ không bị trừng phạt thích đáng.

Shahnaz Sajjadi, phụ tá của tổng thống về mặt nhân quyền đã tỏ ra bức xúc với vụ án của Romina. “Chúng ta cần phải tìm cách để ngôi nhà của mỗi công dân trở thành nơi an toàn nhất cho phụ nữ và trẻ em. Hiện nay tội ác xảy ra với phụ nữ ngoài xã hội còn ít hơn trong gia đình”, ông Shahnaz lên tiếng.

Đến hiện tại, vẫn chưa ai có thể thống kê được số vụ phụ nữ và trẻ em bị giết hại, bạo hành và tra tấn bởi người thân trong gia đình dưới danh nghĩa “bảo vệ danh dự gia đình” tại Iran.

Han (theo The Guardian, Dailymail)