An ninh - Hình sự

Cô gái bị cưỡng hiếp tập thể qua đời, người dân Ấn Độ nổi giận đòi lại công lý cho nạn nhân

Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cô gái 19 tuổi vẫn không thể giữ được tính mạng. Cái chết của cô gái 19 tuổi đã khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ tột cùng, thậm chí là biểu tình đấu tranh đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Tối 29/9, trang NDTV cho biết, cô gái 19 tuổi bị 4 gã đàn ông cưỡng hiếp cách đây 2 tuần đã qua đời tại bệnh viện ở Delhi. Người phụ nữ đã bị gãy nhiều xương, tê liệt 1 phần cơ thể và rách lưỡi.

Các bác sĩ cho biết, chấn thương ở cổ khiến cô bị liệt và khó thở, vết rách sâu trong lưỡi là do nạn nhân đã cắn chặt lưỡi khi những kẻ tấn công cố gắng bóp cổ cô.

Ngay sau khi cái chết của cô được công bố, một số cuộc biểu tình bên ngoài bệnh viện và đồn cảnh sát với khẩu hiệu “Treo cổ những kẻ hiếp dâm”. Họ đang vô cùng tức giận khi đã gần 1 tháng nay, cơ quan chức năng chưa hề có bất kỳ động thái nào về việc trừng phạt những tên “ác quỷ”.

Được biết, ngày 14/9, tại ngôi làng ở Hathras, cách Delhi khoảng 200km, cô gái 19 tuổi đã nói với cảnh sát rằng cô bị 4 người đàn ông kéo xuống ruộng khi đang cắt cỏ với mẹ và con trai.

“Vì phải lấy số lượng cỏ lớn về nhà nên chúng tôi chia nhau ra thành từng khu để cắt cho nhanh. Đột nhiên những gã đàn ông xuất hiện và kéo em tôi đi. Ngay khi nhìn thấy hành động đó tôi đã vứt bỏ mọi thứ để đuổi theo nhưng vì khoảng cách xa nên đã bị mất dấu”, người anh trai nói với NDTV.

Một số nhóm biểu tình đòi lại công bằng cho nạn nhân 

Khi gia đình tìm thấy cô gái, nạn nhân đang nằm bất động trên đất với vô số những vết thương, khỏa thân và máu ở khắp mọi nơi. Người mẹ vội vàng dùng vải che thân thể cô lại và gọi cảnh sát.

“Ba đốt xương ở cổ bị gãy khiến em ấy bị khó thở. Lúc gia đình tôi tìm được em, em được cố gắng hít từng ngụm không khí để duy trì sự sống. vào khoảnh khắc đó, tôi dường như cảm nhận được sự đau đớn mỗi khi phải hít thở của cô ấy”, người anh trai kể lại.

Theo lời kể lại của nạn nhân, nhóm tấn công đều là thuộc tầng lớp thượng lưu trong khu vực. Hiện tại, 4 nghi phạm đều đã bị tạm giam.

“Ban đầu cảnh sát dừng như không phối hợp với chúng tôi. Họ làm việc vô cùng chậm rãi. Phải sau khoảng 4,5 ngày, cơ quan chức năng mới tìm đến chúng tôi tìm lời khai và truy bắt hung thủ”, người anh trai nói.

Hiện nay, trên Twitter, cái chết của cô gái đã trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu ở Ấn Độ. Nhiều người so sánh cái chết của cô với vụ cưỡng bức tập thể và sát hại nữ sinh Nirbhaya ở Delhi năm 2012 từng gây chấn động thế giới.

Đối mặt với sự phẫn nộ của người dân và gia đình nạn nhân, Bộ trưởng Uttar Pradesh, Siddhardth Nath Sigh cho biết: “Vụ việc là 1 điều đáng buồn và xấu hổ. Chính phủ chúng tôi luôn đứng về phía nạn nhân, phía người bị hại. Hiện tại 4 kẻ tấn công đã bị bắt và chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo đúng quy định”.

Han (theo NDTV)