Ngôi sao

Cô gái "bán hoa" khiến ông Sơn điêu đứng trong Về nhà đi con: "Tôi cũng khóc trước tình cảm của NSƯT Trung Anh trong phim"

Nữ diễn viên Thúy Hà cho biết, ông Sơn và bà Hạnh là hai nhân vật sẽ có những cảnh quay buồn, tuy nhiên cái kết cho cặp đôi già này vẫn đang bỏ ngỏ.

Là diễn viên duy nhất đảm nhận 2 vai trong Về nhà đi con - bộ phim truyền hình đang thu hút nhiều nhất sự theo dõi của đông đảo khán giả, Thúy Hà dù chỉ là nhân vật tuyến phụ nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả.

Đồng thời vào vai người mẹ quá cố của 3 chị em Huệ - Thư - Dương và cô bán hoa khiến ông Sơn xao xuyến trong những tập gần đây, nhân vật của Thúy Hà đã tạo ra sự thay đổi trong mạch phim và tâm lý của những nhân vật khác. Chị đã dành cho phóng viên báo Người Đưa Tin cuộc trò chuyện thân mật.

Trong phim Về nhà đi con, Thúy Hà đóng vai một phụ nữ làm nghề bán hoa.

Chào Thúy Hà, khán giả tò mò không biết chị vào phim Về nhà đi con như nào?

Phía ê kíp đoàn phim có gọi điện cho tôi và nói rằng, phim Về nhà đi con đang thiếu vai, họ nói tuy vai không dài nhưng kịch bản rất hay. Sau khi đọc kịch bản, tôi thấy rất hợp với mình. Bộ phim về đề tài tâm lý gia đình, hợp với khán giả nhiều lứa tuổi. Tôi cũng muốn tham gia để có thêm một vai diễn mới.

Bộ phim đang được trình chiếu và nhận được hiệu ứng tốt, tôi vui lắm. Từ giả trẻ, gái trai đều đón nhận. Có thể thấy bộ phim đi được vào lòng khán giả, ai cũng thấy có một chút mình trong đó. Lâu lắm rồi có bộ phim có cảm giác háo hức xem và hôm nào họ cũng xem, không xem thì phải xem lại.

Bây giờ khán giả đã quay lại với phim Việt Nam đó là một tín hiệu rất mừng, một bước ngoặt rất lớn đối với Hãng phim để thay đổi diện mạo mới. Đây là điều kiện để các diễn viên được làm nghề và được gần khán giả công chúng hơn.

NSƯT Trung Anh và Thúy Hà trong phim Về nhà đi con.

Trong phim, chị ấn tượng nhất là cảnh nào?

Cảnh cô Hạnh mang hoa đến cho ông Sơn và bị Thư mắng là cảnh tôi rất thích. Sau khi tập phim đó phát sóng, rất nhiều bạn của tôi cũng như khán giả chuyển đường link chia sẻ với tôi. Không chỉ khán giả mà những người làm phim rất xúc động với cảnh đó. Cảnh đó lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, xúc động, khi xem lại tôi cũng xúc động với diễn biến của phim.

Cảnh ông Sơn buồn và đi khỏi nhà một thời gian để cân bằng lại mọi thứ và gặp bà Hạnh ở trên chùa cũng hay. Khi quay cảnh này tôi cũng rất buồn. Những con người có sự đồng cảm với nhau và thực sự có tình cảm, muốn đến với nhau nhưng vẫn phải nén cái riêng của mình để làm tròn bổn phận với con cái là điều rất đau khổ. 

Khán giả khóc với phim, thì tôi cũng khóc trước tình cảm của NSƯT Trung Anh với cô Hạnh.

Ngoài chuyện tình của những cô con gái, câu chuyện giữa ông Sơn và cô Hạnh cũng là chi tiết được rất nhiều khán giả quan tâm. Vậy hai người này sẽ có cái kết có hậu chứ chị?

Từ khi ông Sơn có những biểu hiện về tình cảm dành cho cô Hạnh, không ít người xem đã hy vọng mối quan hệ này sẽ được phát triển và có kết quả viên mãn. Tuy nhiên vì lý do bảo mật trong nguyên tắc quay phim, nên tôi chưa thể tiết lộ thêm điều gì về hai nhân vật này, chỉ tiết lộ là phim sẽ rất hay. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận và thưởng thức những diễn biến tiếp theo một cách tự nhiên nhất.

Thúy Hà và Bảo Hân tại hậu trường phim.

Bị để ý nhiều hơn khi vào phim Về nhà đi con, chị có áp lực không?

Bộ phim vừa quay vừa phát sóng nên từ ê-kip đến diễn viên đều áp lực hơn bình thường. Tuy nhiên, mọi người đều cố gắng làm tốt nhất có thể nên rất hạnh phúc khi nhận được phản hồi tích cực trên cả mong đợi từ khán giả.

Đúng là tôi cũng bị để ý nhiều hơn. Khi đi ra đường, đi ăn cùng gia đình, tôi đều được khán giả nhận ra. Nhưng tôi thấy vui chứ không áp lực gì.

Thúy Hà hiện là diễn viên của nhà hát Kịch Hà Nội.

Nhiều người nói rằng, ngoài đời chị trẻ hơn trên phim nhiều lắm?

Mọi người cũng thắc mắc ngoài đời thì vóc dáng, cách ăn mặc, trang điểm của tôi trẻ trung như thế sao lại cứ vào những vai khắc khổ, vào những vai nghèo nàn, nhếch nhác? Nhưng tôi cũng thấy rằng, người diễn viên linh hoạt thì vào vai nào cũng được, sang trọng cũng được mà nghèo khổ cũng không sao, miễn là mình làm nghề thật tốt.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!