Đời sống

Cô gái ăn cả trăm con bào ngư tại quán buffet khiến ông chủ "nóng mặt"

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ đi ăn buffet hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng Trung Quốc.

Người đăng đoạn clip chính là ông chủ cửa hàng buffet ở Tần Hoàng Đảo, Hồ Bắc. Ông chia sẻ đoạn clip với mục đích "bóc phốt" nữ khách hàng kém duyên. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, người phải nhận “gạch đá” chính là ông chủ cửa hàng.

 

Vị khách hàng "nghiện" bào ngư khiến chủ nhà hàng buffet xót ruột.

Theo đó, cô gái bước vào nhà hàng buffet nhưng thay vì lấy nhiều món, cô chỉ tập trung duy nhất vào món bào ngư đắt tiền. Trên bàn ăn của cô gái chỉ toàn bào ngư, tính sơ sơ cũng phải đến hơn trăm con. Chủ nhà hàng cảm thấy xót ruột, chạy đến nhắc nhở thẳng mặt khách hàng: “Này cô gái, cô trả bao nhiêu tiền cho số bào ngư này thế? Chỉ 118 tệ thôi phải không và rồi cô ăn bao nhiêu tùy thích?”. Vừa mỉa mai khách, chủ nhà hàng vừa rút điện thoại ra quay lại sự việc.

Thấy mình bị quay phim, cô gái hơi xấu hổ trả lời: “Tôi chỉ thích ăn bào ngư thôi. Tôi không thích ăn món khác”, sau đó tiếp tục thưởng thức món ăn yêu thích.

Tất nhiên 118 NDT (tương đương khoảng 400.000 VNĐ) không thể mua nổi số bào ngư trên. Nhưng đây là quán buffet, có món đắt món rẻ, một khi thực khách đã trả đủ tiền, họ có toàn quyền lựa chọn ăn không giới hạn những món mình thích.

Về nguyên tắc, cô gái không hề làm gì sai. Trừ khi cô gái lấy quá nhiều, ăn không hết và bỏ phí… thì mới đáng bị chỉ trích hoặc phải chịu phạt về sự lãng phí. Còn việc cô ăn nhiều bào ngư chẳng có gì đáng chê trách.

Vì vậy, sau khi chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội, chính chủ nhà hàng lại phải hứng chịu những lời chỉ trích từ dân mạng. Nhiều người cho rằng, ông chủ đã cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong quản lý, kinh doanh, còn vi phạm luật khi bôi nhọ khách hàng bằng việc quay phim và đưa lên mạng. Bên cạnh đó một số người cũng cho rằng việc cô gái chỉ chọn ăn một món đắt tiền với số lượng lớn như vậy là không nên.

Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng.

Minh Hoa (t/h)