Gia đình

Cô dâu nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ sau khi nhìn thấy chân của chồng

Sau khi nhìn thấy đôi chân của chồng cô gái vô cùng choáng váng rồi nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm.

Trang 163 ngày 5/1 đưa tin về một vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc thời gian qua. Sự việc xảy ra ở thôn Nam Đàm, thành phố Hoắc Châu, Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây.

Theo đó anh chàng Tiểu Diêm (24 tuổi) được mai mối với cô gái cùng tuổi tên Tiểu Vũ vào tháng 4/2020. Sau 4 tháng quen biết họ quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới đầm ấm, thân mật.

Cô dâu đã bỏ mặc chú rể chỉ sau 5 ngày kết hôn.

Tuy nhiên chỉ 5 ngày sau hôn lễ, cô dâu lại bỏ trốn khỏi nhà chồng trong sự ngỡ ngàng của chú rể. Người mẹ chồng còn cho biết khi đi con dâu đã mang theo cuốn sổ tiết kiệm của gia đình.

Mẹ của Tiểu Vũ (người mặc áo tím).

Sau nhiều lần thuyết phục vợ về nhà không thành Tiểu Diêm đành nhờ người tới hòa giải. Tuy nhiên khi tới nơi mẹ Tiểu Vũ lại nói rằng con gái không có ở nhà đồng thời tiết lộ lý do cô bỏ đi chỉ sau 5 ngày kết hôn.

Được biết trong thời gian tìm hiểu, cặp đôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Lần đầu tiên Tiểu Vũ nhìn thấy chồng cởi tất là vào đêm tân hôn. Tuy nhiên nhìn thấy đôi chân của chồng cô vô cùng choáng váng và đòi về nhà ngay lập tức. Hóa ra, chân của Tiểu Diêm bị dị tật bẩm sinh, 2 ngón chân cái đều không có, các ngón chân khác có độ dài bất thường. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc thường ngày của anh.

Vừa sợ hãi vừa cảm thấy nhà trai cố ý che giấu sự việc nên Tiểu Vũ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân lừa dối này. Chỉ sau khi được thuyết phục, Tiểu Vũ mới chịu ở lại. Nhưng 5 ngày sau cô gái trẻ vẫn gói ghém đồ đạc và bỏ nhà đi.

Sau đó cả hai đã ra tòa hòa giải và đồng ý không ly hôn với điều kiện nhà trai bồi thường cho nhà gái 200.000 NDT (716 triệu VNĐ) vì sự gian dối. Nhưng rồi cô dâu vẫn không trở về nhà chồng. Trong khi đó gia đình chú rể lại yêu cầu được trả góp vì không đủ tiền trả một lần. Cũng vì thế mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trở nên sâu sắc.

“Tôi sẽ trở về nếu như anh trả tiền sòng phẳng cho nhà tôi. Sau này chúng ta sẽ không sinh con, chỉ nhận con nuôi”, Tiểu Vũ cương quyết nói với chồng.

Cuối cùng hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ đi tới hồi kết khi phía nhà gái chấp nhận trả lại 120.000 tệ (hơn 429 triệu đồng) tiền sính lễ.

Minh Hoa (t/h)