Cộng đồng mạng

Cô dâu gây sốt vì được trao 14 cây vàng, sổ đỏ 4 tỷ cùng 1 chiếc ô tô

Ngoài 14 cây vàng, cặp đôi mới cưới còn được tặng thêm 100 triệu đồng tiền mặt, 1 ô tô cùng 2 cuốn sổ đỏ.

Hình ảnh cô dâu được trao của hồi môn "khủng" hay đeo vàng trĩu cổ đã không còn là chuyện hiếm. Thế nhưng, dù xuất hiện trong bất kỳ đám cưới nào hình ảnh này vẫn khiến người ta xôn xao bàn tán. Mới đây, cư dân mạng lại đổ dồn sự quan tâm về một cảnh tượng tương tự.

Cô dâu Ninh Thuận vàng đeo đầy người khiến dân mạng xôn xao.

Cụ thể, cô dâu đến từ Ninh Thuận khiến dân tình không thể rời mắt với số lượng trang sức bằng vàng dày đặc đeo trên người từ vòng cổ, lắc tay đến dây chuyền, nhẫn. Có lẽ vì thế cô gái không giấu được sự phấn khởi, rạng rỡ suốt buổi lễ vu quy.

Cặp đôi Nguyễn Văn Thông - Lê Diễm Hoài Như  trong ngày cưới.

Theo tìm hiểu, hôn lễ tiền tỷ được tổ chức vào ngày 5-6/12 vừa qua tại Ninh Thuận. Cô dâu tên Lê Diễm Hoài Như (SN 1999), làm nghề kinh doanh online; chú rể tên Nguyễn Văn Thông (SN 1991, quê Lâm Đồng) hiện đang kinh doanh phân bón.

Chia sẻ về số của hồi môn “siêu khủng”, Hoài Như vui vẻ tiết lộ: "Bố mẹ mình đã tặng 10 cây vàng. Nhà chồng cùng họ hàng 2 bên trao 4 cây vàng, tổng cộng là 14 cây”. Ngoài ra, bố mẹ ruột còn cho Hoài Như thêm 1 ô tô giá trị 1,3 tỷ đồng và 2 cuốn sổ đỏ giá 4 tỷ đồng. Cô còn được nhận 100 triệu đồng tiền mặt mừng cưới của họ hàng hai bên.

Cô dâu sinh năm 1999 cho biết rất bất ngờ và hạnh phúc khi ngày vui của mình nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Cô cho biết nhà chỉ có 2 chị em, dưới còn có 1 em trai nên bố mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái.

Nói về chuyện tình cảm, cô dâu trẻ bật mí cô và ông xã gặp nhau lần đầu cách đây 9 tháng: “Mình nhớ khi ấy là đợt dịch Covid-19, nông sản thua lỗ nặng do không xuất khẩu được nên mình phải vào rẫy phụ giúp ba. Lúc này anh Thông theo xe mua dưa vào Ninh Thuận chơi. Chúng mình gặp nhau rồi trúng tiếng sét ái tình”. “Hôm sau, anh Thông lặn lội 100km xuống phụ gia đình mình thu hoạch nông sản. Anh bảo muốn lấy lòng bố mẹ mình trước rồi tán tỉnh mình sau”, Hoài Như cho biết thêm.

Được biết gia đình cô dâu, chú rể chỉ trồng nông sản nhưng đều thuộc diện khá giả trong vùng. Vì thế tổng số tiền cặp đôi nhận được trong lễ thành hôn là một con số xưa nay hiếm trong các đám cưới. Tuy nhiên Hoài Như khẳng định: “Chồng mình lúc mới gặp không nghĩ mình khá giả đâu vì gặp nhau trong rẫy, người mình thì lem luốc, còn tưởng mình nghèo khổ cơ. Nói chung chúng mình yêu nhau không phải vì vật chất. Anh Thông là người hiền lành, không rượu bia thuốc lá và rất yêu chiều mình. Còn bố mẹ anh càng tuyệt vời và cực kỳ tâm lý".

Ngay sau khi đăng tải, đám cưới của cô gái Ninh Thuận nhanh chóng nhận sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đồng thời gửi nhiều lời chúc phúc đến cặp đôi: “Ngưỡng mộ cô gái ấy quá”, “Chúc hai người hạnh phúc và sớm sinh quý tử nhé”, “Mình cũng mới cưới như bạn nhưng bố mẹ nghèo nên chẳng có chút của hồi môn nào cả. Nhìn bạn ấy đeo vàng rồi nhận sổ đỏ mà có chút chạnh lòng. Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé”,…

Minh Hoa (t/h)