Gia đình

Cô dâu đòi ly hôn ngay sau lễ cưới vì biết bí mật động trời của chú rể

Phải đến khi lễ cưới chính thức diễn ra cô dâu mới phát hiện bí mật mà nhà trai giữ kín bấy lâu nay.

Hôn nhân là một trong những sự kiện quan trọng nhất cuộc đời, nhất là đối với phụ nữ. Cô gái nào cũng muốn trong ngày cưới mình sẽ là cô dâu xinh đẹp, rạng rỡ nhất. Tuy nhiên hạnh phúc chỉ tồn tại trong chốc lát với người phụ nữ Ấn Độ trong câu chuyện dưới đây.

Cảm thấy bị lừa dối, cô gái lập tức đòi ly hôn ngay sau đám cưới.(Ảnh minh họa)

Theo Gulf News, cô dâu Nazia Khatoon (đến từ Ghazipur, bang Uttar Pradesh) được mai mối với chú rể Farooq Ahmad (quê ở Buxur, bang Bihar) qua người quen. Tuy nhiên cả hai chưa từng gặp gỡ, chỉ biết mặt nhau qua ảnh. Cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn do hai bên gia đình sắp đặt.

Ngày 7/2 vừa qua đám cưới của cặp đôi đã diễn ra tại tư dinh của nhà gái. Trong ngày vui, các khách mời và gia đình nhà trai được bên nhà gái tiếp đón nồng hậu, chu đáo. Nhưng cũng vào lúc này một số người họ hàng của cô dâu nhận thấy điều bất thường của chú rể.

Cánh tay phải của anh không thể cử động và chân phải cũng không hoạt động bình thường. Sau đó mọi người mới vỡ lẽ Farooq là người khuyết tật với các chi bên phải bị liệt. Khi biết chuyện, cô dâu cảm thấy như “sét đánh ngang tai”. Không chấp nhận cuộc hôn nhân giả dối này, Nazia lập tức đòi ly hôn.

Ngày hôm sau, hai bên gia đình được gọi đến đồn cảnh sát để làm việc. “Chúng tôi đã giải quyết vấn đề thông qua sự đồng ý của hai bên. Theo đó cô dâu được phép ly hôn vì gia đình nhà trai đã giấu kín về tình trạng khuyết tật của chú rể”, một quan chức của đồn cảnh sát Kasimabad cho hay.

Minh Hoa (t/h)