Đời sống

Cô bé 13 tuổi khiến các nhà khảo cổ "ghen tị" vì tìm thấy "báu vật cổ"

Với việc liên tiếp phát hiện nhiều cổ vật quý, cô bé 13 tuổi dần trở nên nổi tiếng với sự may mắn kỳ lạ của mình.

Khảo cổ học không phải là lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ nhưng thiếu niên 13 tuổi đến từ Anh đã chứng minh sự khác biệt.

Cô bé Milly Hardwick, 13 tuổi, đến từ Mildenhall, Suffolk, Anh thể hiện niềm yêu thích với bộ môn khảo cổ ngay từ nhỏ và muốn trở thành một nhà khảo cổ học trong tương lai.

Sử dụng máy dò tìm kim loại đi tìm cổ vật và chỉ trong lần đào thứ ba của mình, cô bé đã có một khám phá ngoạn mục. Đó chính là 65 mảnh đá thuộc về một chiếc rìu có niên đại từ năm 1300 trước Công nguyên. Milly tình cờ tìm thấy chúng khi đang đào ở một cánh đồng gần Royston ở Hertfordshire. Cô bé 13 tuổi dần trở nên nổi tiếng với sự may mắn kỳ lạ của mình.

Cô bé 13 tuổi được nhiều người biết đến vì tìm được "báu vật cổ".

"Bất cứ khi nào ra ngoài, cháu đều tìm thấy một thứ gì đó. Có lần, cháu tìm thấy một chiếc cúc áo mạ vàng và một đồng xu của Nữ hoàng Elizabeth", Milly chia sẻ sau khi đào được chiếc rìu từ thời kỳ đồ đồng.

Thành tích ấn tượng này đã giúp cô bé trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến. "Mỗi khi cháu đi ra ngoài chơi, mọi người bắt gặp đều dừng lại nhìn cháu và hỏi có phải cháu là người tìm thấy chiếc rìu cổ không. Một số người còn đề nghị cháu chụp ảnh cùng", Milly kể.

Claire Hardwick (48 tuổi), mẹ của Milly, cho biết: "Đó là một phát hiện tuyệt vời. Các chuyên gia dò tìm khác đánh giá rất cao khám phá này. Nhiều người nói rằng đó là phát hiện chỉ có một lần trong đời". Claire còn tiết lộ những người thợ đào địa phương đang trở nên "ghen tị" với khả năng thiên bẩm của con gái bà.

Nói về niềm đam mê đối với khảo cổ học Milly cho hay cô bé có thể khám phá mọi lúc mọi nơi, nhất là vào dịp cuối tuần được đi chơi ở cánh đồng East Anglia cùng với cha, ông Colin (51 tuổi), người có kinh nghiệm tìm kiếm, phát hiện kim loại trong 4 năm qua.

Được biết với việc tìm ra chiếc rìu cổ, thiếu niên 13 tuổi đã được lên trang nhất của Searcher, một tạp chí về tìm kiếm cổ vật hàng đầu. Sau phát hiện của Milly, các nhà khảo cổ học cũng đã đến hiện trường để tiến hành khai quật thêm.

Trước đó, một thiếu niên 13 tuổi từng gây xôn xao khi tìm thấy một kho báu trên đảo Rügen, Đức, được giới chuyên môn đánh giá là "vô giá". Đây là kho báu chôn giấu từ thế kỷ thứ 10 và thuộc về vua Harald Đệ nhất của Đan Mạch. Trong kho báu có nhiều đồ vật quý cùng hàng trăm đồng bạc mà các nhà sử học cho rằng vua Harald Blatand đã chôn giấu trên đường chạy trốn.

Minh Hoa (t/h)