Ngôi sao

Clip: Xuân Nghĩa lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với anh trai Xuân Hinh

Dù cùng làm nghệ thuật nhưng Xuân Nghĩa ít khi nhắc đến anh trai Xuân Hinh nên có tin đồn hai anh em không hợp nhau, kiểu "bằng mặt không bằng lòng"...

Sáng 15/1, nghệ sĩ Xuân Nghĩa và ê - kíp đã ra mắt phim hài Tết Để cho thầy lấy vợ và Mất vợ vì rượu 2. Dưới con mắt hài hước của mình, Xuân Nghĩa viết 2 kịch bản gửi gắm thông điệp tới bất cứ ai, khi nâng ly lên, khi ép người khác uống nên nghĩ tới hậu quả của nó. Đồng thời đề cập đến nỗi buồn, nỗi cô đơn của người già về sự sa sút của tình cảm anh em ruột thịt cũng như đạo hiếu nghĩa với cha mẹ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hài có tiếng tại Hà Nội: Trà My, Chiến Thắng, Xuân Nghĩa, Cu Thóc, Cường Cá, Cao Diệp Anh... Phim được phát hành trên kênh Youtube của diễn viên Xuân Nghĩa.

NSƯT Xuân Hinh là anh trai Xuân Nghĩa.

Xuất thân là diễn viên chèo nhưng Xuân Nghĩa được khán giả biết với vai trò diễn viên hài và là em trai của NSƯT Xuân Hinh. Tuy cùng hoạt động nghệ thuật, cùng diễn hài và được nhận xét là có "màu diễn" giống nhau nhưng Xuân Hinh và Xuân Nghĩa chưa từng hợp tác.

Bản thân Xuân Nghĩa và Xuân Hinh cũng ít khi nhắc tới nhau trước truyền thông khiến nhiều người đồn đoán rằng quan hệ của 2 anh em không được tốt.

Xuân Nghĩa lên tiếng về tin đồn bất hòa với anh trai Xuân Hinh.

Khi được hỏi: Có thông tin anh và anh trai Xuân Hinh không hợp nhau, từng "bằng mặt không bằng lòng" liệu có đúng? Xuân Nghĩa cho PV Người Đưa Tin Pháp Luật biết: "Anh Xuân Hinh là anh trai tôi, trong nhà tôi là con út, chúng tôi là anh em với nhau, ai đau thì người đó thương. Trong nhà vẫn có chuyện em sai, anh chỉ bảo. Dù hơn 40 tuổi, tôi vẫn là đàn em, với các anh tôi vẫn chưa trưởng thành, vẫn phải nghe lời các anh. Nếu không có anh Xuân Hinh, không có Xuân Nghĩa ngày hôn nay. Có những lúc anh Hinh mắng, tôi phải chịu. Anh như một người cha của tôi".
 

Xuân Nghĩa trong buổi họp báo.

Về lý do chưa từng mời người anh nổi tiếng Xuân Hinh xuất hiện trong bất cứ sản phẩm nào của mình, Xuân Nghĩa cho hay:

"Tôi chưa mời anh Xuân Hinh làm chung không phải vì 2 anh em có xích mích hay vì tôi không đủ tiền trả cát-xê cho anh ấy mà vì chưa có kịch bản hay. Mọi người hiểu nhầm anh Hinh và tôi.

Anh Hinh đi diễn sẽ cầm cát-xê trước, nhưng nếu đến ngày diễn trời mưa bão, ít khách anh ấy sẵn sàng trả lại hết cho bầu show. Thậm chí, anh ấy còn lấy tiền túi để cho. Anh ấy đi làm không phải vì tiền, anh ấy không cần tiền. Về việc tôi chưa mời anh ấy làm cùng là vì tôi chưa viết được 1 kịch bản tốt, chưa có được vai diễn tương xứng với anh ấy. Nếu có kịch bản phù hợp tôi sẽ mời anh ấy".

Xuân Nghĩa và ê kíp làm phim hài tết.

Trả lời câu hỏi, trong phim hài Tết là Để cho thầy lấy vợ Mất vợ vì rượu 2, anh vừa viết kịch bản, làm đạo diễn và làm diễn viên luôn, anh có sợ bị nói là "làm tất ăn cả" và tham lam không? Xuân Nghĩa cho hay: "Xuân Nghĩa làm tất nhưng không ăn cả, vì có gì đâu mà... ăn. Nói vui vậy vì năm nay khá khó khăn với doanh nghiệp nên tôi cũng phải cố gắng rất nhiều để cho ra đời 2 bộ phim này. Thực sự, nếu tìm được một đạo diễn có nghề, phù hợp với mình thì tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ tìm được những cộng sự giỏi, để mình không vất vả nữa".