Video

Clip: Phóng hỏa đốt nhà hàng xóm, người đàn ông nhận kết đắng

Một người đàn ông ở Thái Lan đã bị bỏng nặng khi cố gắng phóng hỏa đốt nhà hàng xóm.

Dịch vụ cứu hộ Sattahip nhận được thông báo rằng một người đàn ông Thái Lan đã bị bỏng khi cố phóng hỏa đốt một ngôi nhà nằm ở tiểu khu Bang Saray của tỉnh Chonburi. Họ nhanh chóng đến hiện trường vụ việc sau khi nhận được báo cáo.

Khi đến nơi, đội cứu hộ phát hiện nạn nhân là anh Net Anantakul, 47 tuổi, bị bỏng nặng ở mặt, tay và chân. Đội cứu hộ cho biết mặc dù vẫn tỉnh táo và có thể giao tiếp, nhưng anh ta dường như đang trong tình trạng say xỉn.

Khi được nhanh chóng đưa đến bệnh viện địa phương, người đàn ông bị thương thừa nhận rằng có mâu thuẫn với hàng xóm vì họ báo cáo anh ta với chính quyền địa phương về việc anh thường xuyên gây ra tiếng động lớn và tạo ra mùi hôi khi sửa chữa thuyền của mình.

Quá tức giận, Net Anantakul quyết định lấy thùng chứa xăng rồi trèo lên nóc nhà hàng xóm vào lúc nửa đêm. Sau đó, anh ta đổ xăng lên ban công tầng 2 của ngôi nhà rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, trong lúc định châm lửa, xăng đã vô tình bắn vào người và bốc cháy khiến anh bị bỏng và chấn thương nặng.

Không thể chịu đựng được cơn đau và vết phồng rộp, Net Anantakul đã gọi nhân viên cứu hộ đến nhà và chở anh đi điều trị y tế.

Trong khi đó, cô Siriporn Homsaen, 33 tuổi, hàng xóm của nghi phạm tiết lộ rằng, thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng ngoại quốc của cô ở nhà một mình khi cô đi vắng. Thấy lửa cháy, chồng cô nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hỏa, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt và dập tắt ngọn lửa kịp thời.

Siriporn tin rằng động cơ đằng sau vụ tấn công xuất phát từ việc cô báo cáo hoạt động sửa chữa thuyền của hàng xóm gây ồn ào cho chính quyền địa phương. Do đó, chính quyền địa phương đã ra lệnh ngừng sửa chữa, điều này có thể khiến nghi phạm tức giận.

Siriporn đã gửi thêm một đơn kiện cho cảnh sát Sattahip để tố cáo hành vi phóng hỏa của Net Anantakul. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Hải Vân (Theo Thepattayanews)