Video

Clip: Người đàn ông tốt bụng cứu cú con bị say nắng trên đường

Một người lái xe tốt bụng đã dừng xe để cứu một con cú con đang hấp hối, trên một con đường ở Thái Lan.

Mới đây, Newsflare đưa tin, Ben Tanadorn Buddhawonde trong khi đang đi dọc theo một con đường núi thì anh phát hiện một con cú co giật trên mặt đất ở tỉnh Phetchabun vào ngày 12/4.

Ngay lập tức, Ben tấp vào lề và thấy con chim rất yếu, hầu như không thể di chuyển. Người đàn ông này đã hô hấp nhân tạo cho con vật trước khi đưa nó lên xe để nghỉ ngơi.

Đoạn phim do Ben chia sẻ cho thấy con cú nhỏ được để trước máy điều hòa. Sau khoảng vài phút nghỉ ngơi, con chim lấy lại sức và có thể đứng dậy trở lại.

Ben nói: “Tôi nghĩ con chim đã chết nhưng khi tôi chạm vào nó, nó vẫn còn ấm”. Anh nói thêm rằng con cú dường như bị say nắng - với nhiệt độ lên tới 40 độ C - nên anh đã đưa nó lên xe để giải nhiệt.

Ben cũng cho biết, đã liên lạc với cơ quan động vật hoang dã để được giúp đỡ. “Tôi nghĩ nó vẫn còn yếu vì những gì đã xảy ra. Nó không thể bay được”, Ben bày tỏ.

Clip: Người đàn ông tốt bụng cứu cú con bị say nắng trên đường.

Quốc Tiệp (t/h)