Video

Clip: Người đàn ông bị bạn cầm rìu chém vào đầu và lý do bất ngờ

Sau khi xảy ra tranh cãi về luật chơi của trò bida, người đàn ông bị bạn mình cầm rìu tấn công.

Vụ ẩu đả xảy ra vào tối ngày 5/3, tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan.

Cụ thể, Myo Min, 40 tuổi, đã bị một nam thanh niên dùng rìu tấn công trong một ván đấu ở câu lạc bộ bida.

Win Maung, 38 tuổi, cho biết, Myo Min đã chơi với nghi phạm giấu tên nhưng họ không đồng ý về luật chơi. Sau đó, Myo Min tuyên bố chiến thắng trong trò chơi và hai người đã xảy ra tranh cãi trước khi người thua cuộc rời khỏi bàn đấu. Tuy nhiên, nghi phạm này đã trở lại câu lạc bộ bida và cầm theo một chiếc rìu.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, kẻ tấn công cởi trần đang vung vũ khí tấn công Myo Min. Sau nhiều tấn công vào lưng, nam thanh niên đã hạ gục Myo Min bằng một cú đánh vào đầu. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng can thiệp nhưng đã sợ hãi tránh ra xa khi hắn giơ vũ khí lên định tấn công.

Sau khi nạn nhân gục xuống đất, nam thanh niên sải bước đi ra phía ngoài, bỏ lại những người chơi đang sững sờ phía sau.

"Mọi người đang chơi bi da mà không có vấn đề gì. Tôi nhận thấy họ bắt đầu tranh cãi về việc liệu có phạm lỗi hay không. Tôi nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết khi anh ấy bỏ đi", Win Maung cho biết.

Đại úy cảnh sát Pannapat Kumkiam của Sở cảnh sát Phra Pradaeng đã nhận được báo cáo về vụ tấn công và đã đến hiện trường cùng với các nhân viên y tế. Tại hiện trường, Myo Min có một vết thương trên đầu dài 5cm, hai vết cắt trên lưng và nhiều vết bầm tím. Các nhân viên y tế đã băng bó và đưa Myo Min tới bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát cho biết, kẻ tấn công và nạn nhân là bạn. Cả hai đều đến từ Myanmar. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi về luật chơi của trò bida.

"Vụ án này rất khó để cảnh sát điều tra vì cả hai đều là người nước ngoài. Họ muốn tự mình giải quyết nhưng chúng tôi không đóng hồ sơ. Phải tìm ra nghi can để khai báo sự việc", Pannapat Kumkiam cho biết.

Hiện cảnh sát đang thu thập các bản ghi CCTV trong khu vực để theo dõi tung tích của tên côn đồ.

Hải Vân (T/h)